Với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Thị Phi Phi, có thể gọi bà với chức danh nào cũng được: nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ, nhưng nhiều người thích gọi bà là người đi đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.
Tuổi cao nhưng ông Lê Lý Trịnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vẫn nỗ lực, tích cực hoạt động giúp đỡ nạn nhân da cam với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả tàn khốc của nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều NNCĐDC. Họ đã và đang từng ngày, từng giờ vật lộn trong đau đớn, bệnh tật để dành lại sự sống. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực phi thường, nhiều người đã vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Là thương binh, lại bị nhiễm chất độc da cam, mang trong mình nhiều trọng bệnh, ông Phạm Văn Chiến vẫn vững vàng vượt lên mọi thử thách thể hiện tấm gương sáng của một CCB không chịu đầu hàng số phận, mà còn là một nhà thiện nguyện nhiệt tâm, luôn đến với những mảnh đời bất hạnh.