• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hoàn cảnh khó khăn và nghị lực vươn lên của nạn nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Thức  

Anh Nguyễn Văn Thức, NNCĐDC ở Khu dân cư Triều, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị liệt hoàn toàn hệ thống vận động, riêng phần đầu cổ vẫn cử động được, đầu óc vẫn bình thường; năm nay anh 38 tuổi.

 

Anh Nguyễn Văn Thức bị di chứng chất độc da cam/dioxin từ bố đẻ, ông Nguyễn Công Huân, năm nay 70 tuổi, NNCĐDC 61%. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9, tham gia chiến đấu tại miền Tây Nam bộ.

Vì bị liệt toàn thân nên anh không được học hành, vui chơi như các bạn cùng trang lứa khác, mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào bố, mẹ. Không đầu hàng số phận, anh đã dùng điện thoại thông minh do bố, mẹ mua cho để làm công cụ học tập và giao lưu trên mạng, sử dụng điện thoại đối với anh thật khó khăn vì phải ngậm bút cảm ứng vào miệng chấm vào mặt điện thoại để trước mặt. Chúng tôi đến thăm anh vô cùng ngạc nhiên và khâm phục vì anh không được học hành gì mà những chia sẻ, những đoạn văn của anh trên Zalo, facebook đúng ngữ pháp, văn phong tương đối tốt.

Niềm hạnh phúc bất ngờ đến với anh, năm 2010 qua giao lưu trên mạng xã hội anh đã gặp gỡ và nhận được sự đồng cảm của chị Chu Thị Bích Thùy, sinh năm 1990 ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, chị Thùy cảm phục và thương mến rồi quyết định ra Hải Dương sinh sống cùng anh, hai anh chị đưa nhau đi đăng ký kết hôn trong sự ngỡ ngàng lẫn sự vui mừng của lãnh đạo địa phương cũng như họ hàng và gia đình.

Từ ngày có người vợ ân cần, chăm sóc và hai con ngoan ngoãn, khôn lớn anh thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, anh đã cố gắng vượt khó vươn lên cùng với người vợ tần tảo gây dựng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.  Để cuộc sống bớt những khó khăn, anh chị đã đầu tư kinh doanh quy mô nhỏ, mua và giao bán hàng trên mạng, các loại hàng đơn giản như: Hoa lan, cây cảnh, chó, mèo, gà cảnh, đặc biệt là các loại chim cu. Khi có đơn hàng chị là người đóng gói, đi gửi cũng như nhận hàng, có khách hàng ở xa như: Hải Phòng, Quảng Ninh… biết được hoàn cảnh của anh đã về tận nhà để mua hang, đồng thời tặng quà cho anh. Ngoài công việc trên, chị Thùy cũng tích cực lao động sản xuất, tăng gia trồng trọt, giao bán những mớ rau, con cá mà mẹ con chị vất vả kiếm được. Mặc dầu vậy hoàn cảnh của gia đình anh Thức còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn hơn nữa là hai con nhỏ đang trong lứa tuổi học hành. Gia đình anh thường xuyên nhận được sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, bố, mẹ, anh em, bà con họ hàng tương trợ, gúp đỡ nhưng cũng chỉ giảm bớt phần nào những khó khăn.

Là NNCĐDC được hưởng chế độ ưu đãi, anh luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ phường cũng như thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và các nhà hảo tâm xa gần với tinh thần sẻ chia, đồng cảm cùng chung tay góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Gần đây nhất nhân kỷ niệm 76 năm ngày TBLS và 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2023), Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Chí Linh làm trung gian trong chương trình tặng 21 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt và 2 túi quà kèm theo của nhà tài trợ là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Xuyên Việt và tổ chức thiện nguyện Ban Mai Xanh tặng cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Thức là một trong số 21 nạn nhân trên toàn thành phố được tặng quà đợt này.

 Thành hội Chí Linh và nhà tài trợ tặng quà anh Thức 

 Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu, còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, sống trong cảnh đau đớn và chồng chất khó khăn. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của các đối tượng chính sách trong đó có các NNCĐDC, nhưng những nỗi đau còn đó, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam thế hệ gián tiếp. Qua bài viết này tác giả mong muốn toàn xã hội hãy đồng cảm, sẻ chia, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Anh Nguyễn Văn Thức là một NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với ý chí vượt khó, không đầu hàng số phận, chính anh đã gây dựng nên một gia đình đầm ấm nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh tâm sự, rất cảm ơn sự sẻ chia, động viên và sự giúp đỡ của địa phương, của các tập thể và cá nhân các nhà hảo tâm và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người để hòa nhập cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Nguyễn Văn Thức

 Địa chỉ: Khu dân cư Triều, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 Điện thoại: 0977.444.176.

 Số tài khoản vợ anh Thức:  Chu Thị Bích Thùy

 TK: 0341006884102 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Chí Linh, Hải Dương.

                                                                   

                                                                        Nguyễn Văn Chiến

                                             Phó Chủ tịch Hội  TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

                                                        

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...