• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Khát khao vào Đảng của một cựu binh

Tết Nhâm dần năm 2022 vừa qua, người cựu chiến binh, người đảng viên Nguyễn Lương Tiện đã bước quá tuổi bảy mươi, tay chống nạng, chân bước đi tập tểnh vì bệnh tai biến vẫn tái diễn, nhưng ông vẫn nở nụ cười mãn nguyện và nói rằng: “ Ước mơ trở thành người đảng viên của tôi đã được toại nguyện, giờ tôi sẵn sàng thanh thản ra đi bất cứ lúc nào”.

Sau 5 năm chiến đấu nơi chiến trường B5 ác liệt, tháng 12 năm 1976, thượng sĩ Nguyễn Lương Tiện chính thức được ra quân trở về địa phương. Lúc này nỗi day dứt lớn nhất của anh là: “Chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.\

Ngày nhập ngũ anh đã hứa với bố mình là sẽ được kết nạp Đảng tại mặt trận, vậy mà giờ đây lời hứa đó đã không thành hiện thực, biết nói sao với bố mình đây…Bố có hiểu cho con không nhỉ! chẳng phải con kém phấn đấu mà không bằng bạn bằng bè mà bởi tại nhiều lý do khách quan mang lại. Nhưng không sao, tất cả còn ở phía trước, vì mình cũng còn trẻ mà. Nguyễn Lương Tiện tự động viên mình…

Về địa phương được đúng 3 ngày, Nguyễn Lương Tiện nhận được giấy gọi đi học tại trường Trung cấp kế toán thương nghiệp ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh vội vàng sắp xếp đến trường nhập học vì so với thời gian quy định anh đã bị muộn do giấy gọi thất lạc. Sau 3 năm học tập, mặc dù kiến thức bị rơi rớt nhiều, nhưng với sự nỗ lực kiên trì học tập nên anh vẫn đạt tốt nghiệp loại giỏi. Chỉ tiếc rằng lúc này công tác phát triển đảng của nhà trường chưa được chú trọng nên anh vẫn chỉ là đoàn viên ưu tú…

Do có chế độ ưu tiên, nên sau khi tốt nghiệp Nguyễn Lương Tiện được phân công về quê công tác trong ngành thương nghiệp. Mới đầu anh làm kế toán thực phẩm huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sau đó về làm kế toán trưởng của cửa hàng thương nghiệp Cẩm Trung. Mặc dù là đoàn viên ưu tú, nhưng do chuyển công tác liên tục nên anh vẫn chưa được kết nạp Đảng. Nỗi khát khao cháy bỏng được đứng trong hàng ngũ Đảng của anh vẫn không thực hiện được…

Về quê công tác Nguyễn Lương Tiện cũng bắt đầu cưới vợ. Anh kết hôn với cô Nguyễn Thị Thường người cùng quê kém anh 5 tuổi, là một trong những hoa khôi của Trường Trung cấp nông nghiệp lúc bấy giờ. Tốt nghiệp ra trường vợ cũng được điều về làm việc cùng cơ quan với anh . Lúc này, thời kỳ hoàng kim của ngành thương nghiệp đã bắt đầu xuống dốc. Dấu hiệu sụp đổ của cơ chế quan liêu bao cấp đã hiện hữu…chế độ cấp rót hàng từ C2 gần như không còn, vốn vay ngân hàng bị hạn chế. Không khí cửa hàng luôn ảm đạm. Công ty không có hàng đưa về, thậm chí phải nhập hàng ngoài để bán, hầu hết cán bộ nhân viên xin nghỉ không lương để ở nhà…

Buồn chán, bế tắc, Nguyễn Lương Tiện quyết định đưa vợ và 2 con về quê tìm kế sinh nhai. Đó là cuối năm1989, chính thức chấm dứt một chuỗi ngày dài hoàng kim của ngành thương nghiệp do nhà nước bao cấp. Cơ quan cho gia đình anh một chuyến xe để “ rút quân” với gia tài vỏn vẹn là một chiếc giường hộp đóng khi cưới vợ và một chiếc tủ hai buồng đựng quần áo cũ…May mắn thay, bố mẹ anh dành dụm cho anh được ít tiền và mua cho một mảnh đất ngay ngã ba Nghèn, thị trấn huyện Can Lộc. Lúc này, cơ chế thị trường đã bắt đầu nhen nhóm cùng với những kiến thức học được ở trường thương mại, vợ chồng anh đã dùng chính mảnh đất đắc địa để kinh doanh hàng ăn. Lúc đầu, hai vợ chồng tần tảo bán từng bát mì tôm, bát cháo sáng kiếm sống qua ngày, sau đó có thêm chút vốn thì bán phở, bán cháo đêm. Hai vợ chồng với hành trình khá vất vả, hết bán hàng rồi đi chợ, ít khi được ngủ trọn giấc…nếu có ngủ thì cũng ngủ trên ghế mà thôi…Với bí quyết làm giàu: “ khách hàng là thượng đế”, quán ăn của vợ chồng anh đã được đông đảo khách hàng lui tới. Khách ngày một đông lên và chỉ hai năm sau anh chị xây được một nhà hàng đồ sộ mang tên: Nhà hàng Thắm ( tên con gái anh chị).

Mặc dù suốt ngày bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng ước mơ trở thành người đảng viên cộng sản vẫn nung nấu trong anh. Từ ước mơ cháy bỏng đó, người cựu binh Nguyễn Lương Tiện quyết định đứng ra làm việc xóm, việc làng…Tháng 12/2004, Nguyễn Lương Tiện bắt đầu tham gia và được kết nạp vào Hội cựu chiến binh của xóm, đây là tổ chức đầu tiên anh tham gia khi trở về địa phương và cơ hội phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong anh được tỏa sáng. Do có lòng nhiệt tình với công tác hội lại có năng khiếu về các môn văn nghệ, thể dục, thể thao, anh chính thức được đồng đội bầu làm Chi Hội trưởng cựu chiến binh của xóm. Người cựu chiến binh trên mặt trận mới đã tổ chức nhiều phong trào ở địa phương. Một mình anh đứng ra tổ chức các giải bóng đá cho học sinh, sinh viên các xóm và tài trợ cho nhiều hoạt động văn nghệ của xã. Với giọng ca ngọt ngào mang âm điệu của xứ nghệ anh là cây đơn ca không thể thiếu trong các buổi liên hoan văn nghệ của thôn, của xã…Do có nhiều đóng góp về công tác xã hội, nên người chiến sĩ mặt trận B5 ngày trước được nhân dân tín nhiệm bầu làm khối trưởng dân phố khối 6 và được chi ủy khối cử đi học lớp cảm tình đảng. Ước mơ được đứng trong hàng ngũ của đảng trong anh tưởng chừng như vụt tắt thì nay đã có ánh lửa le lói…Khi được tin anh được học lớp cảm tình đảng suốt đêm đó anh không thể nào chợp mắt được. Niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn trong anh. Vui vì anh đã được chi bộ quan tâm theo dõi, bồi dưỡng để một ngày không xa đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhưng anh cũng buồn, vì đáng ra nếu may mắn một chút thì anh đã được kết nạp đảng tại mặt trận như lời hẹn ước với bố lúc lên đường nhập ngũ…thôi dù sao muộn vẫn còn hơn không. Lúc này, anh chỉ suy nghĩ giản đơn rằng, vào đảng là để làm gương cho con cháu noi theo và để khẳng định mình trước cuộc đời, vào đảng là để phục vụ nhân dân. Mặc dù chưa là đảng viên nhưng ở vị trí khối trưởng khối 6 anh lao vào hoạt động một cách không mệt mõi…anh giao hết công việc kinh doanh nhà hàng cho vợ và coi đây là “hậu phương” vững chắc cho mình hoạt động. Anh tổ chức nhiều phong trào xây dựng nông thôn mới góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong khối. Lễ đón danh hiệu làng văn hóa thật vui vẻ và ấn tượng, bà con trong khối vô cùng vui mừng và phấn khởi trong đêm giao lưu văn nghệ. Đặc biệt anh đã đăng ký tham gia thi kể chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh và đạt giải nhất của huyện Can lộc và giải ba của tỉnh Hà Tĩnh.

Với quá trình phấn đấu không mệt mõi, ngày 3/2/2007, người cựu chiến binh ưu tú, người khối trưởng tận tụy đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui vỡ òa, ước mơ đã thành hiện thực khi anh vừa tròn 52 tuổi (một trường hợp vào Đảng hiếm có ở huyện Can Lộc lúc bấy giờ). Rồi anh Nguyễn Lương Tiện được bầu vào Ban chấp hành và Chủ tịch Hội cựu chiến binh của thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Ít lâu sau, đồng chí được bổ sung vào cấp ủy. Đặc biệt nhiệm kỳ 2011-2015 đồng chí Nguyễn Lương Tiện được bầu làm bí thư chi bộ của khối 6. Trong nhiệm kỳ này đồng chí bí thư đã chỉ đạo hoàn thành nhiều công trình quan trọng như đường, điện sáng cho toàn khối, là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thị trấn có điện đường. Hệ thống loa truyền thành của khối cũng được triển khai hoạt động hiệu quả và ấn tượng nhất có lẽ đó là Hội trường nhà văn hóa khối được xây dựng khang trang bằng kinh phí người dân đóng góp để phục vụ bà con để sinh hoạt cộng đồng. Nhưng oái oăm thay đúng ngày khánh thành nhà văn hóa khối, cũng là lúc căn bệnh tai biến quái ác đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hoạt động xã hội của đảng viên Nguyễn Lương Tiện. Anh phải vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai gần 3 tháng trời và sau đó không thể tiếp tục công việc được nữa. Bà con khối phố cũng tiếc cho một cán bộ, đảng viên đang ở độ chín hăng hái nhiệt tình đành phải dang dở…

Người cựu chiến binh được kết nạp Đảng ở tuổi “xế chiều” không chỉ làm tốt công tác xã hội, đối với gia đình , ông cũng là người cha mẫu mực đã có có công giáo dục con cái trưởng thành, 3 đứa con của ông đều đỗ đại học chính quy nên khi ra trường đều có công việc ổn định và thu nhập cao. Trong 6 người con ( cả dâu và rễ), có 4 con là thạc sĩ, 6 con là đảng viên. Các con của ông cũng đang nguyện tiếp bước trên con đường mà cha mình đã chọn: Người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tết Nhâm dần năm 2022 vừa qua, người cựu chiến binh, người đảng viên Nguyễn Lương Tiện đã bước quá tuổi bảy mươi, tay chống nạng, chân bước đi tập tểnh vì bệnh tai biến vẫn tái diễn, nhưng ông vẫn nở nụ cười mãn nguyện và nói rằng: “ Ước mơ trở thành người đảng viên của tôi đã được toại nguyện, giờ tôi sẵn sàng thanh thản ra đi bất cứ lúc nào”.

CCB Trần Anh Tuấn

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...