• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một người thương binh nặng tình, nặng nghĩa với đồng đội

Thương binh Hoàng Xuân Quyến (Hạng 2/4), ở phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cùng lúc mang trên người những vết thương do bom đạn và bị nhiễm chất độc da cam, nhưng anh đã nỗ lực vượt lên tất cả.

Trong trận đánh ngày 14/01/1971 ở mặt trận Đường 20, chiến trường Bình Trị Thiên do bị sức ép bom địch, bị chấn thương sọ não, một mảnh bom làm dập nát bàn tay. Trở về quê hương với bao khó khăn của gia đình, anh đã gắng gượng tìm kiếm việc làm, cùng người vợ hiền tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học. Đêm hôm ấy, anh bị đau bụng rồi bất tỉnh; được đưa tới bệnh viện, biết anh là thương binh, ông giám đốc bệnh viện đã trực tiếp chỉ huy ca mổ cho anh; các bộ phận trong cơ thể anh đã bị nhiễm chất độc hoá học, được cứu chữa kịp thời cùng với việc chăm sóc chu đáo anh qua được cơn nguy kịch và sức khoẻ dần hồi phục.

Là người trong cuộc, thấu hiểu nỗi đau mất mát của đồng đội, là những thương binh và đáp ứng nguyện vọng của họ anh đề xuất thành lập Hội Thương binh tình nghĩa thành phố Uông Bí, quy tụ 176 thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ tâm huyết tham gia hoạt động. Anh được bầu làm Phó rồi Chủ tịch Hội đem tiếng nói của những người đã hy sinh một phần xương máu của mình nơi chiến trường để giúp địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tháng 7/2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Uông Bí được thành lập, anh được bầu giữ chức Chủ tịch và bây giờ anh lại gánh thêm trách nhiệm là Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh thành phố Uông Bí. Anh đã đề xuất với BCH Hội kế hoạch hoạt động, động viên thương, bệnh binh và các gia đình liệt sỹ, những NNCĐDC, những Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể chăm lo chu đáo đời sống cho họ. Anh dành thời gian xuống các phường, xã tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng đội, đề xuất giúp đỡ những hội viên khó khăn. Bằng những hành động tích cực động viên đồng đội giúp nhau là chính, không ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, anh cùng đồng đội đã tạo ra phong trào “Thương binh giúp thương binh thoát nghèo” một cách sinh động. Để làm gương trước đồng đội, anh đã vận động vợ con mình gom góp 10 triệu đồng, giúp anh thương binh Vũ Duy Thang vay dài hạn, làm vốn xoá nghèo, không tính lãi. Theo cách làm của anh, người thương binh Đỗ Hồng Khánh cũng cho anh thương binh Phùng Đức Thành vay 10 triệu đồng dài ngày, không tính lãi để có điều kiện trong sản xuất, kinh doanh nhỏ; một trường hợp khác là người thương binh có con chuẩn bị đi xa làm ăn, nhưng cảnh nhà neo túng, thương binh Nguyễn Thanh Sơn đã giúp người đồng đội ấy toàn bộ số tiền tàu xe để con của họ kịp ngày lên đường đến nơi nhận việc làm.

Thương binh Hoàng Xuân Quyến (người đầu tiên bên trái) vợ chồng anh thương binh Vũ Duy Thang (ngồi cùng hàng với anh Quyến)

Thương binh Hoàng Xuân Quyến đã cùng BCH chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Hội ở các phường, xã thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với từng đối tượng theo quy định. Anh dày công chắp nối cùng các cơ quan, đoàn thể từ cơ sở đến thành phố vận động cộng đồng chung tay giúp đỡ NNCĐDC, những gia đình Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, toàn thành phố đã xây dựng được 7 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội tặng các hộ gia đình đồng đội nghèo là Ngô Đình Gắng, Bùi Đức Hoà, Vũ Quang Đại, Đinh Văn Sắc, Phạm Văn Không, Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Thanh Tĩnh. Anh đã đề xuất vận động được 14 cơ quan, doanh nghiệp đỡ đầu lâu dài cho 32 con em của những gia đình đồng đội với các mức 300, 500, 750 ngàn đồng/em/tháng (riêng anh đã trực tiếp vận động các đơn vị đỡ đầu được 14 con em).

Trên vai gánh việc tình nghĩa ở 3 tổ chức Hội, dựa vào trí tuệ tập thể, thương binh Hoàng Xuân Quyến đã đề xuất và triển khai nhiều việc làm thắm đượm nghĩa tình đồng đội, dày công góp sức xây dựng các tổ chức tình nghĩa này hoạt động có hiệu quả, xây dựng được lòng tin đối với hội viên, với Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Người thương binh Hoàng Xuân Quyến thật sự là một tấm gương đáng để chúng ta học tập và làm theo. Cầu chúc cho anh có sức khỏe để anh tiếp tục được cống hiến, được giúp đỡ đồng đội./.

Đinh Quang Huy

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...