Mặc dù bận việc học ở Mỹ, nhưng từ khi còn là học sinh Trung học cho đến khi đang học Đại học như hiện nay, anh Đỗ Cảnh Đức Steven vẫn theo mẹ và cậu ruột là ông Lý Ngọc Thanh nhiều lần về quê hương Thủ Thừa tặng quà cho nhiều nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nan y, hộ nghèo ở 12/12 xã, thị trấn trong huyện. Anh còn dành dụm tiền tiết kiệm của mình để đóng góp vào việc xây dựng 02 chiếc cầu bê tông ở các xã vùng sâu trị giá trên 200 triệu đồng, đến các xã vùng sâu tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, khuyết tật trị giá trên 100 triệu đồng, trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Ngày 18/12/2022, anh cũng rút tiền tiết kiệm của mình để tặng 200 phần quà gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 72 triệu đồng cho những người bệnh nặng, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam ở các xã trong huyện Thủ Thừa.
Một số hình ảnh làm từ thiện của gia đình anh Đỗ Cảnh Đức
Anh Đỗ Cảnh Đức Steven về quê làm từ thiện |
Anh Đức tặng quà cho hộ unghèo và người khuyết tật |
Anh Đỗ Cảnh Đức (thứ 4 từ phải qua) dự khánh thành cầu ở xã Long Thành, huyện Thủ Thừa |
Anh Đỗ Cảnh Đức trao tặng quà cho người khuyết tật |
Anh Đỗ Cảnh Đức và ông Lý Ngọc Thanh (cậu của anh Đức) nhận giấy khen của UBND thị trấn Thủ Thừa |
Mẹ và cậu của anh Đỗ Cảnh Đức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam |
Anh rất vui khi được làm từ thiện vì theo anh: “Đó cũng là tiếp nối truyền thống làm từ thiện của gia đình tôi 25 năm nay và để thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”./.
Trần Thị Kim Phụng
Bình luận