• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Điện Biên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

Tỉnh hội Điện Biên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2021 – 2025, ngày 05 tháng 4 năm 2021 Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Điện Biên đã khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Hội. Về dự lớp tập huấn có 35 đồng chí cán bộ chủ trì của hội các xã, BCH Hội huyện, tỉnh. Thời gian tập huấn là 5 ngày, đã học tập, quán triệt 9 chuyên đề: Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư trung ương Đảng, các văn bản số 144/HD-TWH, chương trình hành động 141/CTHD/TWH; Công tác xây dựng hội; Chế độ chính sách của Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam; Công tác tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng; Hoạt động đối ngoại nhân dân; Công tác tài chính kế toán; Công tác vận động, quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam; Công tác kiểm tra giám sát và chuyên đề 9: Công tác hành chính, văn phòng Hội.

Sau 5 ngày làm việc, lớp bồi dưỡng viết thu hoạch đánh giá. Kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó 85% học viên đạt khá, giỏi. Ghi nhận thành tích của lớp, Tỉnh hội đã tặng 6 giấy khen cho 6 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Tỉnh hội trao Giấy khen cho những học viên xuất sắc

Qua lớp tập huấn, nhận thức của cán bộ cơ sở được nâng lên một bước, chắc chắn trong thời gian tới công tác hội ở cơ sở sẽ có chuyển biến tích cực./.

Đoàn Văn Mão

Tỉnh hội Điện Biên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...