• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cộng đồng hỗ trợ nạn nhân Phạm Văn Luân bằng cả tình thương, trách nhiệm

Sáng 25/11/2023 Hội NNCĐDC/dioxin xã Tiền Phong, huyện Mê Linh phối hợp với CLB doanh nghiệp trẻ, Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện Mê Linh tổ chức trao 40 triệu đông hỗ trợ anh Phạm Văn Luân là NNCĐDC con của liệt sỹ Phạm Ngọc Uẩn.

 

Tới dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc CLB Doanh nghiệp trẻ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, phòng LĐTB-XH, thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh, Ban liên lạc đoàn Tây Nguyên, doanh nghiệp trẻ Thanh Thái huyện Mê Linh; Bà Vũ Thị Hoàng Hợp, Phó chủ tịch UBND và đại diện MTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các tấm lòng hảo tâm cùng hơn 100 hội viên NNCĐDC xã Tiền Phong.

Anh Phạm Văn Luân (sinh năm 1968) con ông Phạm Ngọc Uẩn (thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, Mê Linh). Năm 1963 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Uẩn lên đường nhập ngũ. Trong thời gian huấn luyện đã đạt thành tích cao và được cử đi đào tạo lớp Sĩ quan Hậu cần cấp tốc. Sau khóa học ông được phong quân hàm chuẩn úy và bổ sung vào mặt trận Tây Nguyên. Chiến tranh ngày càng ác liệt, ông được cấp trên điều sang làm Đại hội trưởng một đơn vị chiến đấu. Trải qua nhiều trận đánh ác liệt và hứng chịu những trận mưa chất độc hóa học, tháng 11/1972 ông đã anh dũng hy sinh.

 Năm 1967 ông Uẩn lấy vợ là bà Đoàn Thị Lý. Tháng 1/1968 vợ ông sinh anh Phạm Văn Luân, năm 1970 sinh anh Phạm Văn Hùng. Hai người con của ông sinh ra và lớn lên, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Những tưởng sau năm tháng chiến tranh gia đình bà Lý sẽ có cuộc sống bình yên, đưa tay quệt nước mắt bà Lý bộc bạch “Lúc đẻ ra hai thằng vẫn bình thường, lớn lên anh cả Phạm Văn Luân lấy vợ sinh được 2 người con một trai, một gái. Năm 2016 ai ngờ anh bị bại liệt 2 chân, 1 tay, con trai đầu mất 2011, vợ chạy thận 20 năm mất năm 2022. Anh Luân đang sống không tự lực sinh hoạt một mình được hàng ngày phải cậy nhờ con gái (đang là giáo viên dạy mẫu giáo, lấy chồng làng bên) sang chăm sóc. Khó khăn chồng chất khó khăn tai họa lại ập đến với gia đình , năm 2008 vợ anh Phạm Văn Hùng mất. Bản thân anh Phạm Văn Hùng cũng mắc bệnh hiểm nghèo mất năm 2011. Bà Lý năm nay hơn 80 tuổi đang ở với cháu con anh Hùng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bà Lý, Hội NNCĐDC/dioxin xã Tiền Phong đã kêu gọi cộng đồng “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” giúp đỡ anh Phạm Văn Luân hơn 40 triệu đồng. Trong đó CLB doanh nhân trẻ, Đảng ủy khối doanh nghiệp Mê Linh hỗ trợ 30 triệu đồng, doanh nghiệp trẻ Thành Thái hỗ trợ 5 triệu đồng; còn lại UBND xã, các ban ngành đoàn thể, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và hơn 100  hội viên Da cam xã Tiền Phong đã cùng chung tay hỗ trợ.

Tin bài ảnh Ngô Đức Thuận

TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác