• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm chúc mừng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm chúc mừng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), sáng 10/8 thừa ủy quyền của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT thành phố, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố. Ông Nguyễn Đăng Hoàng đã thăm hỏi ân cần và chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên của Hội, những người tham gia làm công tác từ thiện nhân đạo. Giám đốc Sở Lao động TB-XH thành phố đánh giá cao những việc làm của Hội trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC thành phố tại các cơ sở của Trung tâm và cộng đồng, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống; Hội cũng góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả Chương trình an sinh xã hội. Ông đã tặng Hội quà và 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở lao động TBXH thanh phố Đà Nẵng (bên trái) tặng quà cho Hội NNCĐDC/dioxin TP. Đà Nẵng nhân ngày 10/8

Thay mặt Thường trực Thành Hội, ông Trà Thanh Lành, PCT Thành hội Đà Nẵng cảm ơn lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Hội, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, đồng thời cũng chia sẻ những hoạt động của Hội đã làm được trong chuổi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam.

Thanh Trà


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...