• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

4 người chơi vơi giữa dòng nước lũ bất ngờ ập tới trước khi bị cuốn mất tích

5 người đang xúc cát bên bờ suối thì lũ bất ngờ ập đến, chỉ 1 người kịp thoát, 4 người còn lại chơi vơi giữa dòng nước lũ rồi bị cuốn mất tích.

Ngày 6-7, các lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn mất tích xảy ra vào chiều 5-7, trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Hình ảnh 4 nạn nhân chơi vơi giữ dòng nước lũ trước khi bị lũ dâng cao cuốn trôi - Ảnh: Mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-7, anh Dương Văn L. (trú tại xóm Khau Lạ, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm) cùng với anh Dương Văn Q. (SN 1990), chị Triệu Thị Kim (SN 1985), chị Phùng Thị Ng. (Sn 1989) và ông Lý Văn Ph. (SN 1973; cùng trú tại xã Mông Ân) đang xúc cát bên bờ suối thuộc địa bàn thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm thì lũ bất ngờ ập đến.

Lúc này, cả 5 người nghe thấy người dân kêu gọi lên bờ nhưng chỉ có anh Dương Văn L. kịp thoát, 4 người còn lại chơi vơi giữa dòng nước lũ rồi bị lũ dâng cao cuốn trôi, mất tích.

Đến tối muộn 5-7, lực lượng chức năng mới tìm thấy 1 nạn nhân. Công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Thông tin sơ bộ, lũ quét đã làm 1 ngôi nhà ở xóm Nà Làng, xã Mông Ân bị sập đổ, một số công trình, hoa màu của dân bị hư hại.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng dân quân, đội xung kích cơ sở, phương tiện, máy móc khẩn trương thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; chỉ đạo các xã tăng cường theo dõi, nắm chắc mọi diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo, hướng dẫn nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; khẩn trương thống kê thiệt hại và tổ chức các biện pháp hỗ trợ người dân sau cơn lũ.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...