• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

53 năm liệt giường của người em liệt sĩ

 Khi người cha vừa từ chiến trường chống Mỹ ra miền Bắc (cuối năm 1969), tưởng chừng sự ra đời một cậu trai năm 1970 sẽ thêm niềm vui cho gia đình, dòng họ. Thế nhưng bao đau đớn lại ập đến với gia đình, bởi cậu con ấy không được bình thường, chân tay co quắp, không nói được, chỉ kêu la và nằm một chỗ. Người cha nức nở ôm chặt con vào lòng, nuốt nước mắt mà lo rau cháo chăm con. Năm 1979, gia đình lại nhận hung tin, một người con trai khác hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Cảm giác thời gian như chậm lại, sức chịu đựng của mẹ cha dần cạn kiệt và ông bà lần lượt ra đi vĩnh viễn. Năm 1997, cậu trai tật nguyền ấy trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị gái dời quê hương đi chốn khác... Duy nhất còn một người anh trai - anh Nguyễn Văn Thắng (66 tuổi) phải vội vã nghỉ việc ở nhà thay cha chăm sóc em mình mấy chục năm qua… 

Người đàn ông xấu số và tật nguyền ấy chính là anh Nguyễn Văn Thanh, 53 tuổi, ở tổ dân phố 11, đường Nguyễn Hiền, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định (tỉnh Nam Định).
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Nam Định cho biết: Cha của anh Thanh là cụ Nguyễn Văn Được, từng tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi lại vào chiến trường miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ; năm 1969 ra Bắc và sinh anh Thanh (năm 1970), thấy thân hình con như vậy, ông nghĩ ngay đến việc ông đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, dẫn đến hậu quả đau lòng này. Dù đớn đau, nhưng ông bà hết lòng chăm sóc con; khi ông bà mất đi, toàn bộ giấy tờ, tư trang đã đem đốt hết, nên không có cơ sở pháp lý gì làm thủ tục để anh Thanh được hưởng chế độ của một NNCĐDC. 
Cũng từ đó đến nay, người anh trai không nghề nghiệp vẫn hết lòng chăm sóc em, nhưng cả 2 anh em chỉ nhận được mỗi tháng vài trăm ngàn đồng theo chính sách của người khuyết tật. Hiện nay đời sống của 2 anh em quá đỗi khó khăn. Vì vậy, rất mong được các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ. Qua đó, vừa giúp các anh cải thiện bữa ăn, có thêm dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh… đồng thời động viên tinh thần người anh trai đang đằng đẵng bao năm thay cha chăm bẵm đứa em yêu thương của gia đình. 
Mọi sự sẻ chia, giúp đỡ anh Nguyễn Văn Thanh, xin liên lạc với ông Nguyễn Văn Mỹ, đại diện Hội NNCĐDC/dioxin TP Nam Định
Điện thoại: 0973110331. Số TK: 3200205068087 Nguyễn Văn Mỹ, NHNN & PTNT tỉnh Nam Định.

Trần Công   

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...