• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ấm lòng chợ Tết nhân ái vùng cao Quảng Ngãi

Một khu chợ đặc biệt được mở ở xã Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi mang một cái tên đặc biệt: Chợ Tết nhân ái! Người mua sắm là người nghèo, người dân tộc thiểu số và bà con không tốn tiền vẫn chọn được những mặt hàng cần thiết để lo Tết.
Hôm nay, gia đình chị Thuyền – người dân tộc Cor có mặt ở chợ Tết nhân ái từ rất sớm để chờ giờ mở cửa. 21 tháng chạp nhưng nhà chị chưa mua sắm được gì vì gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cả nhà hy vọng, đến đây sẽ mang Tết về nhà...

Phiên chợ nhân ái này đã giúp gia đình chị Thuyền mua được bánh kẹo, dầu ăn, bột ngọt, nước tương và nhiều mặt hàng khác với giá 0 đồng.

Hơn 200 đồng bào người Cor ở huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi háo hức có mặt tại khu chợ do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Trà Bồng tổ chức. Ngoài những mặt hàng Tết được hỗ trợ miễn phí thì người nghèo còn nhận thêm 500 ngàn đồng tiền mặt. Phiên chợ vì thế càng trở nên ấm áp hơn.

Chợ Tết nhân ái với giá 0 đồng được mở ra phục vụ tới tận tay người nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số nhờ vào tình người, sự chung tay của nhiều tấm lòng vàng đã luôn hướng về người nghèo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Người nghèo vùng cao rồi cũng có Tết. Đồng bào người Cor đã Mang được Tết ấm về nhà, không một ai bị bỏ lại phía sau. Tết vì thế cũng ấm hơn, ý nghĩa hơn nơi vùng cao Quảng Ngãi.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Sẵn sàng cho ngày hội non sông

    Sẵn sàng cho ngày hội non sông

    Sáng 30/8, hơn 40 nghìn người đã tham gia tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra ...
    Thầm lặng trong nỗi đau da cam

    Thầm lặng trong nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người mẹ, người vợ, người chị tảo tần, vất vả hy sinh, chăm lo cho gia đình và trở thành điểm tựa ...