• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ thể hóa tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” bằng những việc làm giản dị, thiết thực. Phối hợp với Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương, phường Thành Vinh, Chi hội đã trao 280 suất cháo nóng đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thành phố – Cơ sở 2.

Giữa không gian bệnh viện Thành phố – Cơ sở 2, nơi những người bệnh đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật, những bát cháo nóng được trao tận tay mang theo sự sẻ chia rất đỗi đời thường. Người bệnh nhận cháo, người nhà nhận thay; có người chỉ kịp nói một lời cảm ơn, nhưng ánh mắt và nụ cười đã thay lời muốn nói. Một suất cháo có thể không lớn về vật chất, song trong những ngày nằm viện, sự quan tâm đúng lúc ấy lại trở nên quý giá.

Những suất cháo nặng nghĩa tình được các chị trao tận giường bệnh nhân 

Bà Lê Thị Nguyệt, 58 tuổi, ở xã Hưng Nguyên, đang điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn, đã ba lần nhận cháo từ chương trình. Bà xúc động: “Đây là lần thứ ba tôi nhận cháo từ chương trình. Những lúc nằm viện như thế này, được nhận một bát cháo nóng thấy ấm lòng lắm. Không chỉ là bữa ăn mà còn là sự quan tâm, động viên rất lớn”.

Cùng nhận cháo trong buổi sáng ấy là chị Hoàng Thị Lan, ở Nam Đàn, đang điều trị chạy thận. Với những người phải điều trị lâu dài, mỗi lần đến bệnh viện là thêm một lần đối mặt với những mệt mỏi và chi phí không nhỏ. Bởi vậy, sự sẻ chia của cộng đồng, dù bắt đầu từ một suất cháo giản dị, cũng có thể tiếp thêm nghị lực cho người bệnh.

“Đi chạy thận phải điều trị lâu dài nên cuộc sống cũng có nhiều khó khăn. Được mọi người cho suất cháo, hỏi han, động viên, chúng tôi vui và xúc động lắm. Những tình cảm như thế giúp người bệnh có thêm tinh thần để cố gắng điều trị”, chị Lan chia sẻ.

Nhìn những bệnh nhân lần lượt nhận cháo, phía sau mỗi bát cháo là một hoàn cảnh, một nỗi niềm. Có người điều trị vài ngày, có người đã quen với những lần ra vào bệnh viện; có người có người thân chăm sóc, cũng có người phải tự mình vượt qua những nhọc nhằn của bệnh tật. Bát cháo không thể làm vơi hết khó khăn, nhưng sự quan tâm được trao đúng lúc có thể khiến người bệnh cảm thấy mình không đơn độc.

Có lẽ, giá trị đẹp nhất của hoạt động không nằm ở con số 280 suất cháo, mà ở tình cảm gửi gắm trong từng phần ăn. Những người thực hiện chương trình không chỉ trao cháo mà còn hỏi han, động viên, dành cho người bệnh sự ân cần và sẻ chia. Từ những điều nhỏ bé ấy, hơi ấm tình người được lan tỏa giữa nơi vốn chất chứa nhiều lo âu, mệt mỏi.

Theo Thiếu tá Vũ Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam, Chi hội hướng đến những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng của cán bộ, hội viên và nhu cầu của người dân.

“Chúng tôi mong mỗi suất cháo trao đến tay người bệnh sẽ góp thêm một chút ấm áp trong những ngày họ phải điều trị. Giá trị vật chất của một suất cháo không lớn, nhưng sự quan tâm và động viên gửi gắm trong đó lại rất ý nghĩa. Qua những việc làm cụ thể như vậy, chúng tôi mong góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an đến gần hơn với nhân dân, lan tỏa tinh thần ‘vì Nhân dân phục vụ’ bằng những hành động chân thành nhất”, chị Hiền chia sẻ.

Các thành viên Câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương, phường Thành Vinh và chị em trong Chi hội trao suất ăn cho bệnh nhân

Từ những bát cháo nghĩa tình, tinh thần “Ba nhất” hiện lên thật gần gũi trong đời sống. Đó là khi người chiến sĩ Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn biết lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng nhân dân trong những lúc khó khăn.

Bát cháo rồi sẽ được dùng hết, nhưng sự ấm áp của tình người có thể còn ở lại. Với người bệnh, đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là lời nhắn nhủ giản dị: trong những ngày khó khăn, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Và từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được bồi đắp bằng những điều chân thành nhất.

Bài, ảnh: Nguyễn Hạnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An tặng quà nạn nhân

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An tặng quà ...

    Tri ân những người đã một thời quên mình vì Tổ quốc, đang gánh chịu nhiều đau thương, mất mát do hậu quả của chiến tranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An thuộc Doanh nghiệp Xuân Trường tổ chức chương trình trao quà tri ân  nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường.