• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bến Tre: Công ty Cổ phần Núi Hồng tặng Nhà tình thương

Lễ bàn giao Nhà tình thương cho bà Lê Thị Oanh ở ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Ngày 14/3/2023, Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương cho bà Lê Thị Oanh, sinh 1954, ở ấp Tân Quới Đông B, xã Minh Đức, là hộ cận nghèo, có con bị nhiễm chất độc da cam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Lê Thị Oanh

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 56.000.000 đồng, trong đó bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vận động Công ty Cổ phần Núi Hồng- thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tài trợ 50.000.000 đồng, phần còn lại do địa phương hỗ trợ giúp đỡ.

Tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở xã Minh Đức huyện Mỏ Cày Nam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre vận động bà Ôn Ngọc Mỹ (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) ở thành phố Bến Tre nhân dịp này đã tặng 10 phần quà cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam có khó khăn ở xã, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền là 3.000.000 đồng./.

Quốc Phong - Hội tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...