• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bệnh viện Nhân dân 115 tặng học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh Bến Tre

Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Chữ thập đỏ của Bệnh viên Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tiếp sức đến trường năm học 2022-2023.

Nhằm đồng hành và chia sẻ tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên nghèo, mồ côi, khuyết tật có thêm điều kiện đến trường năm học 2022-2023, ngày 17/7/2022 tại tỉnh Bến Tre, Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Chữ thập đỏ của Bệnh viên Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tiếp sức đến trường năm học 2022-2023.

Đến dự buổi trao học bổng có: Thầy thuốc Ưu tú TS, BS Lê Thị Tuyết Phượng-Đảng ủy viên, Trưởng khoa Nội tiêu hóa; Bác sĩ CKII Đoàn Thị Huyền Trân-Trưởng khoa Xương khớp; Cử nhân Điều dưỡng Huỳnh Văn Nhi- Phụ trách Trưởng Phòng Công tác Xã hội, Thường trực Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM; bà Võ Thị Thủy- Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre.

Các cán bộ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 TP. HCM và Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre chụp hình lưu niệm với các em được nhận quà

Chương trình đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000 đồng; 10 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2.000.000 đồng và 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, tổng số tiền là 68 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ của Bệnh viện Nhân dân 115 TP. HCM tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, em Lê Đại Trường Thanh, sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM xúc động khi được nhận học bổng của chương trình và hứa sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng học tập ra trường có việc làm ổn định giúp gia đình mình thoát khỏi cái khổ, cái nghèo đồng thời góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước để không phụ lòng nhà tài trợ./.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...