• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, chiều 01/10, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Y tế và Đảng ủy xã Bà Nà đã đến thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2).

Tại Trung tâm, các em nạn nhân chất độc da cam đã chào đón đoàn lãnh đạo thành phố bằng những tiết mục văn nghệ vui tươi, hồn nhiên. Lãnh đạo Thành hội và Trung tâm đã báo cáo với Bí thư Thành ủy về tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân: Trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc 120 đối tượng với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Sau khi sáp nhập, Trung tâm có 3 cơ sở: Cơ sở 1 tại số 15 Nguyễn Văn Huề (phường Thanh Khê), Cơ sở 2 tại thôn Phước Hưng (xã Bà Nà) và Cơ sở 3 tại khối phố An Hà Trung (phường Quảng Phú).

Bí Thư Thành uỷ Đà Nãng gặp gỡ thầy cô, nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở 2

Tại đây, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động như học tập văn hóa, học nghề, phục hồi chức năng, ca hát, giải trí… giúp các em giảm bớt stress, trầm cảm, từng bước phục hồi thể chất và trí tuệ, tăng sự tự tin, hòa nhập cộng đồng. Lãnh đạo Hội cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm đến việc hỗ trợ quà tết, mở rộng các hình thức khen thưởng, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ các tổ chức, doanh nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc đến các em có một Tết Trung thu thật vui tươi, đầm ấm, tràn ngập tình yêu thương. Ông nhấn mạnh: “Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để xã hội thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với các em – thế hệ tương lai của đất nước. Các cháu nạn nhân chất độc da cam càng cần nhận được tình thương, sự động viên để có thêm niềm vui, sự tự tin và nghị lực vươn lên”.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp trao quà cho nạn nhân chất độc da cam
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thành hội, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2)

Bí thư Thành ủy bày tỏ sự thấu hiểu trước những thiệt thòi, bệnh tật và khó khăn mà các em đang phải gánh chịu; mong muốn các em vượt qua mặc cảm, sống lạc quan, tự tin và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Đồng thời, ông cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm trong suốt 20 năm qua đã kiên trì duy trì hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng các mô hình hỗ trợ để nạn nhân da cam có thêm điều kiện phát triển toàn diện. Lãnh đạo Thành phố sẽ dành sự quan tâm thiết thực, tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động ngày càng hiệu quả.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã trao quà Tết Trung thu cho các em nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm.

 Trà Thanh Lành

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    Trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền đã có dịp trực tiếp gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống, tình cảm và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm ...
    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da ...

    Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải ...