• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bình Thuận: Trao nhà tình thương cho hộ Cựu chiến binh nghèo

Sáng 21/3/2023, UBND thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cùng Hội Chữ thập đỏ, Hội CCB, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao nhà tình thương cho hộ ông Trần Văn Lạc (sinh năm 1965) là gia đình CCB nghèo, ngụ tại khu phố 9 phường Bình Hưng thành phố Phan Thiết.

Ông Trần Văn Lạc, nhập ngũ năm 1984, sau 3 năm làm nghĩa vụ Quốc tế ở Campuchia, anh được xuất ngũ về địa phương và lập gia đình. Đến năm 2005 vợ chồng anh có đứa con đầu lòng là cháu Trần Văn Đạt. Đạt mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, chỉ học hết lớp 5 tại trường tình thương. Hàng ngày, anh Lạc đi bán vé số, kinh tế hết sức khó khăn, trong nhà không có một vật dụng nào giá trị vài triệu đồng. Chị vợ chịu không nổi, bỏ nhà đi, để lại hai cha con anh với căn nhà lá dột nát, hai mùa mưa nắng như ở ngoài trời, ẩm thấp.

Được sự giúp sức vận động của Hội nghệ sỹ Bình Thuận, Công ty điện tử Amy Thành Phố Hồ Chí Minh và một số mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Phan Thiết thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Phan Thiết hỗ trợ kinh phí. Sau một tháng thi công, căn nhà cấp 4 với diện tích 45 mét vuông và hệ thống công trình phụ, hệ thống nước sinh hoạt, tường rào với tổng kinh phí 132,5 triệu đồng đã hoàn thành.


Ông Nguyễn Nam Long, PCT thành phố Phan Thiết phát biểu taị buổi lễ

Tại buổi bàn giao nhà, thay mặt UBND thành phố Phan Thiết , ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch đã cảm ơn các nhà tài trợ. Ông đề nghị chính quyền, nhân dân phường Bình Hưng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Lạc trong thời gian tới. Ông Nam Long ân cần chúc ông Lạc nhiều sức khỏe, vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Mạnh thường quân tặng quà cho gia đình ông Lạc

Cũng tại buổi trao nhà tình thương UBND, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố Phan Thiết và các nhà tài trợ đã giúp đỡ hộ ông Trần Văn Lạc nhu yếu phẩm, tiền mặt và đồ dùng hữu ích thay cho món quà mừng nhà mới.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan ban ngành, các nhà tài trợ, ông Trần Văn Lạc nghẹn ngào chỉ nói được một lời cảm ơn.

Tại buổi bàn giao nhà, thay mặt Hội nghệ sỹ Bình Thuận, ông Mười Đức, Chủ tịch Hội hứa mỗi năm Hội sẽ ủng hộ cộng đồng một căn nhà tượng tự.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...