• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cảm nhận về ngày 27/7 – Tổ quốc mãi ghi nhớ công ơn các anh

Ngày 27/7 hằng năm - Ngày Thương binh - Liệt sĩ - là dịp đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Cả nước cùng hướng về các nghĩa trang liệt sĩ, thành kính dâng hương, tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cá nhân thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – Truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Với tôi, ngày 27/7 không chỉ là thời điểm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng tôi biết đến chiến tranh qua sách vở, lời kể của cha ông. Song chính những câu chuyện ấy đã khắc ghi vào trong tâm tôi sự thật: Hòa bình không phải điều tự nhiên có được, mà là kết quả của biết bao hy sinh, mất mát. Có biết bao người đã rời xa gia đình, từ biệt người thân và quê hương chấp nhận hy sinh thân mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Những tấm gương quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ là nguồn cảm hứng lớn lao, khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Tình yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ đi trước là ánh sáng soi đường để thế hệ hôm nay sống có lý tưởng, biết hành động vì đất nước và vì cộng đồng.

Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà còn phải bằng những hành động thiết thực: tham gia các hoạt động tri ân, thiện nguyện, hỗ trợ gia đình người có công, thương binh, liệt sĩ. Dù là những việc nhỏ, nhưng đó là cách để chúng ta góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.

Thế hệ hôm nay cần tiếp nối và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội trong từng hành động cụ thể. Chúng ta cần tích cực tham gia các chương trình giáo dục truyền thống, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa; tìm hiểu, tuyên truyền về lịch sử dân tộc để khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người, nhất là trong giới trẻ. Phải sống và hành động xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, sẵn sàng dấn thân, cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp dựng xây và bảo vệ đất nước.

Ngày nay, đất nước hòa bình và phát triển, toàn dân đang nỗ lực phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chính trong hành trình ấy, chúng ta càng trân trọng và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ – những người đã hiến dâng cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng, sự hy sinh của những người có công với cách mạng là vô giá – không chỉ cho hôm qua và hôm nay, mà còn cho mai sau. Trong suốt 78 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với người có công. Việc chăm lo thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm, đồng thời là nghĩa tình cao đẹp của toàn xã hội, của mỗi người dân Việt Nam.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là dịp để toàn dân thể hiện sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày tháng 7, các nghĩa trang liệt sĩ trên khắp cả nước đón nhận dòng người về dâng hương tưởng niệm – một minh chứng sống động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cho đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam.

Sự phát triển hùng cường hôm nay của đất nước chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất đối với các anh hùng liệt sĩ. Dù cuộc sống có đổi thay, dù những thành quả hôm nay có rực rỡ đến đâu, thì sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh vẫn là những giá trị vô giá, Tổ quốc sẽ mãi khắc ghi công ơn của các anh – những người đã hy sinh vì sự trường tồn của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trà Thanh Lành
Phó CT Thành hội  Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác