• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chàng trai giúp cụ ông vượt đèo ngày giá rét, rồi tặng cả áo ấm

Mùa đông năm nay tuy đến muộn hơn mọi năm nhưng tác động của không khí lạnh vẫn rất mạnh, đặc biệt là ở các khu vực miền núi phía Bắc. Ở nơi đây, nhiệt độ những ngày này thường xuyên dưới 10 độ, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con. Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại câu chuyện vô cùng nhân văn khi san sẻ hơi ấm, giúp một cụ ông trải qua mùa đông bớt lạnh giá hơn.
Cụ ông vượt đèo ở Hà Giang trong cái lạnh. (Ảnh: TikTok V.D.H)

Cụ thể theo đoạn clip ghi lại, chàng thanh niên đang ngồi trên ô tô đi qua đèo dốc ở Hà Giang thì anh bất ngờ bắt gặp một cụ ông mặc phong phanh, trên người chỉ khoác tấm áo mỏng, chân tay run lên vì lạnh vẫn cố gắng vất vả leo dốc để về nhà. Thấy cụ ông đáng thương như vậy, chàng trai này đã chẳng ngại kéo kính xe xuống, ngỏ lời hỏi cụ có muốn quá giang không. Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình thế, ông rối rít cảm ơn rồi lên xe ngồi.

Chàng thanh niên giúp đỡ cụ ông vượt đèo dốc. (Ảnh: TikTok V.D.H)

Trên quãng đường về nhà, cụ ông tâm sự rằng vì không có xe nên phải đi bộ và sẽ mất 2 tiếng để có thể đến nơi. Thời tiết Hà Giang chỉ khoảng hơn 10 độ, do vậy đi bộ mấy tiếng ở ngoài trời trong khi chỉ mặc chiếc áo mỏng thực sự là còn khó với những thanh niên trai tráng chứ không nói gì đến người đã lớn tuổi như ông.

Cụ chỉ mặc chiếc áo mỏng chống chọi với cái thời tiết chỉ hơn 10 độ ở Hà Giang (Ảnh: TikTok V.D.H)

Đến lúc chở ông đến gần nhà, chàng trai đã gửi tặng ông thêm chiếc áo ấm, vì anh cũng đang trên hành trình đi làm từ thiện ở vùng cao. Anh còn cùng người bạn của mình chọn chiếc áo khác dày dặn nhất giúp ông mặc vào, lựa cả mũ cho ông. Ban đầu nhìn ông có vẻ lưỡng lự khi được tặng đồ nên anh chàng đã nói: "Bọn con nhiều lắm, ông cứ cầm đi".

Thấy cụ ông chỉ có áo mỏng, chàng trai giúp cụ vượt đèo còn tặng cả áo khoác. (Clip: TikTok V.D.H)

Chàng thanh niên trẻ giúp ông thử áo khoác.(Ảnh: TikTok V.D.H)

Nhận được những món quà ý nghĩa ấy, trên khuôn mặt ông lộ rõ niềm vui và hạnh phúc. Ông đã bắt tay cảm ơn chàng thanh niên tốt bụng. Có lẽ chỉ cần giúp đỡ một chút như thế thôi cũng đã “sưởi ấm” ông cụ trong mùa đông lạnh giá này. Câu chuyện ý nghĩa này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Ai cũng tán thưởng, hoan nghênh và hy vọng sẽ lan toả những giá trị tốt đẹp ấy với cộng đồng.

Cái bắt tay cảm ơn của cụ ông với anh thanh niên tốt bụng. (Ảnh: TikTok V.D.H)
Ông cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ. (Ảnh: TikTok V.D.H)

- Có một câu người ta hay nói: “Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là lòng người”. Nhưng mình cũng thấy nơi ấm nhất không phải bên bếp sưởi mà cũng là lòng người.

- Chàng trai tốt bụng, thể hiện từ những việc làm nhỏ nhất.

- Hành động đẹp, rất đáng khen cho thanh niên.

Nhiều bình luận dành lời khen cho anh chàng. (Ảnh: TikTok V.D.H)

Được biết chàng trai trong đoạn clip trên chính là Vũ Duy Hoàn (sinh năm 2000, đến từ Nam Định), đã gây sốt mạng xã hội khi thực hiện đi bộ xuyên Việt hơn 3.000km từ Đất Mũi Cà Mau đến Hà Giang. Hành trình này của anh được kéo dài trong 839 ngày và đặc biệt hơn với thử thách không sử dụng bất cứ kinh phí trên đường đi.

Chàng trai tốt bụng Vũ Duy Hoàn đã từng gây sốt khi thực hiện đi bộ xuyên việt 0 đồng. (Ảnh: FB V.D.H)

Có thể thấy, người Việt Nam ta dù ở bất kỳ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thắp sáng tình đoàn kết dân tộc. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác