• Chủ nhật, 25/05/2025 - 09:00
  • Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chú xe ôm 70 tuổi gần về đêm vẫn làm kiếm tiền nuôi con

Trong cuộc sống vẫn có không ít những hoàn cảnh khó khăn, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải chấp nhận lăn lộn kiếm tiền mưu sinh. Họ sẵn sàng làm việc bất kể ngày đêm để mong có được chút tiền đủ để trang trải cuộc sống của mình cũng như người thân.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lại câu chuyện gặp gỡ với chú xe ôm đã 70 tuổi nhưng gần đêm muộn vẫn chờ được chở khách. Theo đó, khi vừa nhìn thấy cô chuẩn bị gọi xe, chú xe ôm đã chủ động mời đi: “Con ơi, chú chở con được không? Chú đói quá chưa được ăn gì.”

Thấy khách định gọi xe, người đàn ông chạy vội ra mời để kiếm thêm chút tiền. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Dù đã 70 tuổi, chú xe ôm vẫn chưa được hưởng những ngày an nhàn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Thông cảm với hoàn cảnh của người đàn ông, cô gái đã quyết định đi xe do chú chở. Trên đường đi, chú đã tâm sự không ít chuyện về gia đình mình, thậm chí còn bật khóc vì xúc động và dường như cũng là vì tủi thân khi nhắc đến những khó khăn đang trải qua.

Chú cho hay vợ đã ra đi vì mắc Covid-19. Mỗi ngày chú sẽ chạy xe từ 5h sáng đến 10h đêm, hôm nào vắng khách thì làm tới 11h-12h đêm mới về nhà.

Chiếc xe máy là tài sản quý giá mà chú có để mưu sinh mỗi ngày. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Cô gái đã mua rất nhiều đồ để tặng cho chú xe ôm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Nhiều người chạy xe ôm công nghệ cùng thấy chú tuổi cao sức yếu cũng nhắc nhở chú cần phải giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng hiện tại chú vẫn còn phải nuôi một cậu con trai đang đi học nghề. Nhiều người không khỏi nhói lòng khi nghe chú nhắc đến những ngày sắp tới: “Chắc là chạy xe đến lúc ‘ra đi’ con ơi”.

Để giúp đỡ chú xe ôm, cô gái sau đó đã mua rất nhiều bánh ngọt, sữa tươi, gạo… đem tặng, không quên dặn chú về nhà sớm một hôm. Nhìn thấy những món quà ý nghĩa dành cho mình, đôi mắt người đàn ông ánh lên sự hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ mà có lẽ từ lâu đã không xuất hiện.

Người đàn ông chạy đến giúp cô gái xách đồ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Khi biết số quà là dành cho mình, chú nở nụ cười hạnh phúc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã dành lời khen ngợi cho hành động của cô gái. Phần đông ý kiến cho rằng vẫn còn không ít những hoàn cảnh cần được giúp đỡ và hi vọng họ cũng sẽ may mắn gặp được người tốt như cô gái trên đây.

Chú còn hỏi xin bằng được số điện thoại của cô gái để đền đáp nếu có cơ hội. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

Hành động của cô gái nhận được nhiều sự hưởng ứng của dân tình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.L.)

- Mong là các bạn đi xe ôm công nghệ đừng phân biệt người trẻ với người lớn tuổi. Người già đôi khi họ chạy còn cẩn thận hơn nhiều đó.

- Dù lớn tuổi nhưng họ vẫn lao động chân chính bằng chính sức mình, đấy mới là điều đáng trân trọng nhất. Hi vọng con trai chú sớm học thành tài để đền đáp công ơn người cha.

- Những hình ảnh đẹp rất cần được lan tỏa rộng rãi. Nhìn chú cười hạnh phúc mà mình cũng vui theo.

- Làm việc tốt khiến cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Còn nhiều khó khăn khác cũng cần được hỗ trợ. Mong là họ sẽ gặp được người tốt giống bạn.

Hiện tại câu chuyện của chú xe ôm vẫn đang nhận được sự quan tâm của mọi người. Bạn thấy sao về việc làm của cô gái, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Tỉnh Quảng Ngãi: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Tỉnh Quảng Ngãi: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

      Chiều 23/5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.