Hưởng ứng chương trình, vừa qua tại chùa Long Cát (thôn Hiệp Kết, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa), đoàn Phật tử Y - Bác sĩ Phước Đức Minh đã tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe cho 350 người thuộc diện nạn nhân chất độc da cam, người nghèo cô đơn, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn cũng trao tặng 200 suất quà, với tổng kinh phí hỗ trợ nhà chùa và bà con gần 300 triệu đồng.
Những phần quà tuy giá trị vật chất chưa phải là lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng đối với những số phận chịu nhiều thiệt thòi do hậu quả chất độc da cam/dioxin để lại. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo địa phương, trụ trì chùa Long Cát và đoàn thiện nguyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên bà con tiếp tục vượt khó vươn lên, chia sẻ niềm vui và tự hào cùng nhân dân trong kỷ niệm ngày giải phóng quê hương.
Những hoạt động nghĩa tình ấy không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Đây là việc làm thiết thực, nhân văn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Công Hải và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa sau khi hợp nhất; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, tinh thần yêu thương và sẻ chia đối với những người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.
Cũng trong dịp này, ngày 19/4/2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2026), Hội Cựu chiến binh phường Phan Thiết đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm lại căn cứ cách mạng Sa Lon, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng. Nhân dịp này, Hội đã trao tặng 10 phần quà (350.000 đồng/phần) cho nạn nhân chất độc da cam và người có công tại xã Đông Giang, đồng thời hỗ trợ xây dựng một căn nhà “Mái ấm da cam” trị giá 30 triệu đồng.
Tin ảnh: Danh Lư





.jpg)

.jpg)
.jpg)






Bình luận