Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, vượt lên mất mát và nghịch cảnh, những nạn nhân chất độc da cam hôm nay vẫn đang nỗ lực vươn lên bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống và sự đồng hành của cộng đồng. “Màu cam” vì thế không chỉ gợi nhắc về một thảm họa, mà còn lan tỏa sắc màu của tình người, sự sẻ chia và hy vọng.
Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026), sáng 8/8, tại chùa Bình Sơn, Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt. Tham dự chương trình có các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân địa phương. Không khí buổi gặp mặt không nặng nề, bi thương mà ấm áp tình người. Trên những gương mặt đã đi qua nhiều gian khó vẫn ánh lên niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Đại biểu tham dự chương trình
Vượt lên di chứng chiến tranh
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng, nhấn mạnh nghị lực vượt khó của những người mang trong mình di chứng chất độc hóa học.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng phát biểu
Theo ông, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn không ngừng vươn lên. Có những đôi chân khuyết tật vẫn bước tới giảng đường; những đôi bàn tay không lành lặn vẫn tạo nên những sản phẩm có ích; nhiều người dù chịu thiệt thòi về thể chất vẫn khát khao được học tập, lao động và cống hiến cho gia đình, xã hội.
Những chia sẻ ấy càng trở nên sâu sắc khi những thước phim tư liệu về hậu quả chất độc da cam/dioxin được trình chiếu. Trên từng gương mặt là dấu vết của thời gian, của những tháng năm nhọc nhằn, nhưng không phải sự bi lụy. Đó là những con người đã trải qua mất mát mà vẫn kiên cường sống, lao động, chăm lo gia đình và đóng góp cho quê hương.
Có lẽ, chính từ nghị lực ấy, “màu cam” hôm nay đang được nhìn bằng một sắc thái khác: sắc màu của sự sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên.
Gieo những hạt giống yêu thương
Chia sẻ tại chương trình, Đại đức Thích Quảng Thành, Trụ trì chùa Bình Sơn cho biết: "Phật giáo luôn đề cao lòng từ bi, tinh thần cứu khổ, ban vui, biết mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia với những người còn khó khăn cũng chính là gieo những hạt giống của hạnh phúc và phước lành.

Đại đức Thích Quảng Thành, Trụ trì chùa Bình Sơn phát biểu
Với tinh thần đó, chùa Bình Sơn luôn quan tâm, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam. Đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là trách nhiệm, bổn phận của người con Phật đối với cộng đồng.
Sự hiện diện của các đại biểu, cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và đông đảo người dân tại chương trình là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người. Những nghĩa cử ấy có thể chưa xóa hết những khó khăn mà nạn nhân chất độc da cam đang phải đối mặt, nhưng đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.
Trong khuôn khổ chương trình, hàng trăm phần quà được trao tặng cho nạn nhân chất độc da cam. Mỗi phần quà có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và thông điệp đầy yêu thương: không để ai bị bỏ lại phía sau.
Lắng lại trong tiếng chuông bình an
Cuối chương trình, các đại biểu cùng nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong theo Đại đức Thích Quảng Thành về chính điện, niêm hương, bạch Phật, cầu nguyện bình an và hồi hướng phước lành.
Giữa không gian thanh tịnh của chốn thiền môn, tiếng chuông chùa ngân lên, tiếng mõ đều đặn hòa cùng những câu niệm Phật. Sau những câu chuyện về mất mát, những lời chia sẻ và những phần quà được trao đi, lòng người như lắng lại.
Không có lời nguyện nào lớn lao. Chỉ là mong mỗi người được bình an, mỗi gia đình thêm ấm áp, những nạn nhân chất độc da cam có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn; mong những mầm sống đã vươn lên từ gian khó tiếp tục được cộng đồng nâng đỡ.
Tiếng chuông chùa Bình Sơn khép lại một buổi gặp mặt nhưng mở ra một khoảng lặng đầy nhân ái. Bởi “màu cam” hôm nay không chỉ được nhìn thấy bằng mắt, mà còn được cảm nhận bằng sự hiện diện, một bàn tay trao đi, một lời hỏi thăm, một món quà sẻ chia và một lời cầu nguyện bình an.
Đó cũng là cách cộng đồng cùng nhau viết tiếp hành trình xoa dịu nỗi đau da cam, để từ những mất mát của quá khứ, những mầm sống hôm nay có thêm điểm tựa vươn lên.
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hồng
CTV Tạp chí DCVN tại Phú Thọ















Bình luận