• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chương trình thiện nguyện “Sống như những đóa hoa” với nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), ngày 15/5, thầy cô giáo và gần 70 em học sinh trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Nhật tại Đà Nẵng đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Sống như những đóa hoa” tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng.  
Các em học sinh chụp ảnh cùng các bạn là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm 

Tại Trung tâm, các em học sinh của trường Việt Nhật cùng với các nạn nhân chất độc da cam đã được trải nghiệm: học may, làm nhang, làm hoa, luyện tập phục hồi chức năng, tham quan Phòng Truyền thống của Hội và nhiều hoạt động khác. Chương trình còn giao lưu văn nghệ giữa học sinh và nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Nhân dịp này Trường đã tặng 50 suất quà, tiền mặt và hỗ trợ mua các sản phẩm do các nạn nhân chất độc da cam làm ra, với tổng số tiền 14 triệu đồng. Nguồn kinh phí này là kết quả các đợt nuôi heo đất của các lớp; Ngày hội văn hóa Việt Nhật và nhiều hoạt động khác do nhà trường phát động nhằm hỗ trợ Trung tâm cải thiện chất lượng nuôi dưỡng nạn nhân.

Lãnh đạo truòng Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Nhật trao tặng quà cho Trung tâm

Trong chương trình, Tsutsumi Masalo (là chuyên gia ngành giáo dục đặc biệt của tổ chức JICA- Nhật Bản) chia sẻ, truyền cảm hứng củavề hòa bình, về tình cảm đặc biệt dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam - động lực giúp cô gắn bó với nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng trong suốt thời gian qua.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Nhật tại Đà Nẵng đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Sống như những đóa hoa” tại Trung tâm là hoạt động thiện nguyện truyền cảm hứng cho các em học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo về tình yêu hòa bình, tình yêu thương giữa con người với con người và truyền nghị lực sống cho các nạn nhân chất độc da cam./.

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.