• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cô bé 8 tuổi 'ước bố được ra tù, không làm điều dại dột nữa'

Mẹ mất từ khi Nhi học lớp 1, bố đi tù chỉ sau 20 ngày mẹ mất. Những đau thương dồn dập có lẽ đã khiến em trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Mới đây, trong chuyên mục “Cặp lá yêu thương” của VTV24, câu chuyện của bé Nông Thảo Nhi khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Không ai có thể ngờ một cô bé 8 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến như vậy. Bé Nhi hiện chuẩn bị học lớp 4 tại trường tiểu học xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngôi nhà nhỏ bé trước kia em và bố mẹ ở được làm bằng tre nứa, trông rất thô sơ và lụp xụp.

Đất canh tác đã ít lại cằn cỗi sỏi đá, gia đình em làm bao nhiêu cũng không đủ để trang trải. Mẹ Nhi rơi vào bế tắc, nghĩ quẩn, ra đi khi Nhi mới 6 tuổi. Bố em phải vào tù sau đó 20 ngày vì buôn chất cấm.

Nhi về ở với bà. Nhưng không lâu sau bà em cũng qua đời. Chiếc xe đạp màu xanh bà tặng Nhi, tới giờ em vẫn luôn nâng niu. Em cũng vẫn nhớ như in từng điều mà bà răn dạy.

Chiếc xe đạp mà bà mua cho là món quà quý giá nhất của cô bé.

Từ khi bà và bố mẹ không còn ở bên cạnh, Nhi ở cùng với gia đình chú ruột. Gia đình chú cũng khó khăn, chú còn nuôi hai con nhỏ nữa. Nhi phụ giúp cô chú những việc trong nhà như rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo. Nhi cũng luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để khiến chú không phiền lòng.

Nhi luôn biết phụ giúp chú làm những việc vặt trong nhà.

Căn nhà cũ kĩ, sơ sài cho Nhi hơi ấm gia đình.

Trong căn nhà cũ kỹ xập xệ, chẳng có gì quý giá hơn những tấm giấy khen của Nhi. Khi được hỏi về ước mơ của mình, em không nén nổi xúc động, nước mắt giàn giụa nói trong tiếng nấc: “Ước mơ của con là bố được ra ngoài. Sau này con muốn đi công ty làm việc kiếm tiền thật nhiều về cho bố. Để bố không cần phải lo, không phải làm những điều dại dột nữa".

Cô bé 8 tuổi bật khóc nức nở khi nói về ước mơ giản đơn của mình.

“Có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Dù mới chỉ 8 tuổi nhưng Nhi đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mong cho ước mơ của Nhi sớm trở thành hiện thực. Cũng mong cuộc đời bớt khắc nghiệt với em.

Nguyệt Ánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...