Sinh ra, lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng (thôn 5, xã Hàm Liêm - Anh hùng LLVT, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận). Tham gia lực lượng vũ trang năm 1961, sau thời gian vừa huấn luyện vừa chiến đấu, đầu năm 1963, hưởng ứng phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, ông cùng đơn vị đánh trận Hoài Đức (Đức Linh), sau trận đánh ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng với thời gian dự bị ba tháng bởi có chiến công xuất sắc (cá nhân ông được tặng thưởng 2 Bằng khen). Tiếp đó 29.3.1965, đơn vị ông trực tiếp đánh trận Núi Rể, trận xe lửa 1 (30.10.1963). Ngày 17.5.1965 ông được trên giao dẫu đầu đại đội 486 (C486) vượt sông Phú Hài đánh chiếm đồn Phú Long, đơn vị ông, trận này dành thắng lợi lớn.
Với gương mặt hiền từ, đôi mắt sáng, lanh lẹ của người lính trận mạc, ông tâm sự: “Là người lính chiến trường, chưa đầy 8 năm ông cùng đơn vị đã tham gia chiến đấu hơn 50 trận đánh lớn, nhỏ, tiêu diệt nhiều sinh lực địch thu nhiều loại vũ khí, khi tài của địch về phục vụ cho quân đội ta”. Sau nhiều chiến công vang dội ông được trên giao nhiệm vụ giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng 812, kiêm tỉnh đội phó tỉnh đội Bình Thuận (10.3.1968). Thời gian này đơn vị ông liên tiếp đánh địch, tiêu biểu là trận Ngã ba Kim Ngọc. Ngày 2.9.1969, ông được trên cử đi học lớp H14 miền Sông Măng, ra trường (7.1970) trở về đơn vị ông được giao nhiệm vụ giữ chức vụ tỉnh đội phó, tỉnh đội Thuận Hải. Từ 1974 - 2.1976, ông kiêm giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 812, trực tiếp chỉ huy đánh địch “Vây lấn –Tấn phá - tiêu diệt” giải phóng hoàn toàn huyện lỵ Hoài Đức (Đức Linh) (16- 22/3/1975).
Ngày 31.3.1975, đơn vị ông được Quân khu giao nhiệm vụ lên Lâm Đồng cùng lực lượng miền phục kích đánh chặn địch tại đèo Động Lạc, Đồng Bò trên QL 20 tiêu diệt 4 tiểu đoàn địch, thu giữ 4 khẩu pháo 105 ly, ngày 3/4/1975 đơn vị ông cùng bộ đội địa phương giải phóng Đà Lạt.
Ngay sau đó đơn vị được lệnh Quân Khu điều về lại Hàm Thuận (7/4/1975) cùng lực lượng tỉnh đội, huyện đội, dân quân du kích (3 xã Tám Giác) đánh chiếm Chi khu Thiện Giáo, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu giữ nhiều vũ khí các loại và đánh chiếm, giữ cầu Phú Long (12-18/4/1975). Trưa 19-4-1975, đơn vị ông (Trung đoàn 812) bắt liên lạc được với lực lượng Quân đoàn 2 (Cánh quân Duyên Hải) cùng tiểu đoàn 482, dân quân du kích địa phương thần tốc giải phóng thành phố Phan Thiết; tiến đánh địch, giải phóng tỉnh lỵ Bình Tuy (rạng sáng 23.4.1975).
Tại thời gian này Quân khu giao nhiệm vụ Trung đoàn 812 tiếp quản Bình Thuận, Bình Tuy và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương (2.1976).
Tháng 3.1976 - 8.1978, ông được trên điều vế làm Chỉ huy trưởng huyện đội huyện Bắc Bình (Bình thuận); 2.1979 - 9.1979 ông được cử đi học Học viện quân sự Đà Lạt, thời gian này ông là một trong số sỹ quan thuộc Học viện Lục quân Đà Lạt được tăng cường cho mặt trận bảo vệ biên giới phía Bắc.
Từ 9/1979 -10/1981, ông được giao nhiệm vụ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng huyện đội Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). 11/1981- 8/1984 ông là Đoàn trưởng Đoàn 475 đảo Cù Lao Thu (Phú Quý). Từ 10/1984 - 12/1985, ông về làm Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đội; 1986 -1990 ông giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thuận Hải (Bình Thuận ngày nay); 1991 ông được nghỉ hưu với cấp hàm đại tá.
Ông nói: Cứ tưởng hết chặng đường binh nghiệp sẽ được trở về nghỉ ngơi, đoàn viên với gia đình. Nhưng từ 2/1991- 2.2006 ông được trên động viên tham gia làm phó Bí thư, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ xã Hàm Hiệp (nơi ông cư ngụ hiện nay). Từ 2007 -2011 ông được bầu làm bí thư chi bộ thôn Đại Thiện 2 xã Hàm Hiệp .
Đến 2012 ông mới tạm được trở về sống cuộc sống đời thường. Nhưng vẫn chưa được nghỉ, ông được nhân dân, đồng đội cử làm hạt nhân nòng cốt của tổ dân phố và chi hội CCB thôn. Đến nay ông chỉ còn là hội viên hội CCB thôn. Ông vui vẻ nói : Đây mới đúng nghĩa câu nói dân gian “Tre già măng mọc”, mình không còn chỉ huy, lãnh đạo nhưng mình làm điểm tựa cho lớp trẻ vươn lên.
Trở về đời thường, năm nay ông tròn 87 tuổi, 30 năm tuổi quân, 60 năm tuổi Đảng với cấp hàm đại tá quân đội. Ông lúc nào cũng lạc quan yêu đời, một lòng sắt son với Đảng với Bác Hồ. Đúng như mấy vần thơ ông vừa sáng tác trong dịp được nhận danh hiệu 60 năm tuổi đảng ( 2023):
“60 năm giữ trọn lời thề
Đảng viên Cộng sản không hề đổi thay
Tuổi đời 87 năm nay
Nhiệm vụ họp Đảng tháng ngày không quên”
Danh Lư
Bình luận