Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã ra đi, để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc bất hủ. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Di chúc vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, là ngọn đuốc soi sáng con đường phát triển và là hành trang tinh thần để dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự cường, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.
Trong bản Di chúc lịch sử, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.” Lời căn dặn giản dị nhưng chứa đựng khát vọng cháy bỏng, kết tinh ước mơ ngàn đời của dân tộc về một đất nước toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh, hùng cường, có vị thế quốc tế ngày càng cao. Khi Bác viết những dòng chữ ấy, đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, nhưng tầm nhìn xa rộng của Người đã hướng tới tương lai, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Ảnh tư liệu
Chỉ sáu năm sau ngày Bác đi xa, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước thống nhất, thực hiện phần đầu tiên trong mong ước thiêng liêng của Người. Hơn 50 năm qua, dưới ánh sáng Di chúc của Bác, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách. Từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có tốc độ phát triển năng động trong khu vực, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế. Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người năm 2023 của Việt Nam đạt gần 4.300 USD, gấp hơn 17 lần so với năm 1986. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 58% (năm 1993) xuống dưới 3% vào cuối năm 2023 – một thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Giá trị lớn nhất của Di chúc là đặt nhân dân vào vị trí trung tâm. Người căn dặn phải đặc biệt chăm lo cho con người, từ bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy vai trò của phụ nữ, cho đến tri ân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình họ. Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn hiện hữu. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công, trong đó khoảng 1,2 triệu người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Đặc biệt, di chứng chất độc da cam vẫn còn rất nặng nề. Hiện nay, cả nước vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó hàng trăm nghìn người sống trong cảnh bệnh tật, nghèo khó, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng bị di chứng của chất độc da cam/dioxin. Đây chính là lớp người có công đặc biệt, bởi phần lớn họ là cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, du kích trực tiếp tham gia kháng chiến, gánh chịu chất độc hóa học do Mỹ rải xuống.
Lời căn dặn trong Di chúc của Bác – phải “có kế hoạch thiết thực” chăm sóc người có công – vì thế càng trở nên sâu sắc, cấp thiết. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy ấy, suốt nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều lần, ngày càng đầy đủ, toàn diện. Hàng triệu gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của họ đã và đang được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước.
Không chỉ ở cấp trung ương, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã lan tỏa sâu rộng khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào xây dựng “Nhà tình nghĩa”, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, quyên góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”… đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, có sức cuốn hút toàn xã hội.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội đã triển khai nhiều hoạt động như: hỗ trợ sinh kế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, dạy nghề… giúp hàng trăm nghìn gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo, mà còn là minh chứng sống động cho sự vận dụng Di chúc của Bác trong thực tiễn hôm nay.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng cho thấy giá trị thời sự và là hành trang tinh thần dành cho cả dân tộc. Người đặt đoàn kết lên hàng đầu: đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Người cũng nhấn mạnh đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”, coi đó là điều kiện để bảo đảm hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, khát vọng phát triển đang được cụ thể hóa bằng mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh: “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó cũng chính là mong ước thiêng liêng thể hiện trong Di chúc của Bác.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Di chúc của Bác tiếp tục là hành trang tinh thần để dân tộc vững vàng vươn lên. Muốn hiện thực hóa khát vọng hùng cường, chúng ta cần kiên định con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội, dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình chính sách. Đồng thời, cần kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Người hằng mong ước.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, lời căn dặn giản dị nhưng thiêng liêng ấy chính là khát vọng của dân tộc – khát vọng vươn lên để đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đó chính là hành trang quý báu để dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong thời đại mới./.
TẠP CHÍ DA CAM VIỆT NAM
Bình luận