• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Điều tra nghi án bé trai bị tẩm xăng đốt hai chân vì không chịu đi trộm trái cây

Cơ quan công an đang xác minh thông tin bé trai khoảng 8 tuổi ở Đắk Lắk nghi bị tẩm xăng đốt bỏng 2 chân.

Ngày 12/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan công an đang xác minh thông tin bé trai khoảng 8 tuổi trên địa bàn xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) bị bỏng 2 chân nghi bị tẩm xăng đốt.

Ở một diễn biến liên quan, 9h45 ngày 12/7, Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo tiếp nhận bệnh nhân N.Y.N. (khoảng 8 tuổi, người Êđê, buôn Kry, xã Ea Sol) bị bỏng ở 2 chân. Theo bác sĩ tiếp nhận, bé trai trên được một nhóm thiện nguyện và công an đưa vào viện.

Theo thông tin ban đầu, bé không có cha mẹ. Khi vào viện, bé bị bỏng lửa xăng, tổn thương 2 chân, mức bỏng trung bình, có nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã sơ cứu, cấp cứu ban đầu và giải thích tình trạng sức khỏe của bé trai; đồng thời tư vấn phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, nhóm thiện nguyện thông tin đã xin và phía Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đồng ý tiếp nhận. Do đó, thực hiện theo nguyện vọng của nhóm, phía trung tâm đã làm các thủ tục cho bé trai chuyển tuyến. Hiện, cháu bé đã được chuyển viện lên tuyến trên.

Theo tiên lượng ban đầu của bác sĩ tiếp nhận, tổn thương do bỏng xăng về lâu dài để sẹo xấu, có thể co rút gân cơ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Hình ảnh cháu Y.N bị đốt được một tài khoản đăng tải

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh bị bỏng của cháu Y.N. kèm lời kêu gọi ủng hộ kinh phí để điều trị.

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, cháu Y.N. vô gia cư, không cha mẹ, ở với ông bà ngoại gần 70 tuổi. Ông bà không có nương rẫy, đi làm thuê nuôi cháu. Do cháu Y.N. không nghe theo lời xúi giục của người xấu đi ăn cắp trái cây nên bị tẩm xăng đốt. Hiện chân cháu bỏng nặng có dấu hiệu hoại tử nên kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp kinh phí điều trị.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...