• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Điều tra vụ 257 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 18-11, TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, đã ký văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Liên cấp Hội nhập quốc tế iSchool Nha Trang (TP Nha Trang).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng gấp rút triển khai tổ chức cấp cứu, điều trị các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Trường hợp bệnh nhân bị nặng phải chuyển lên tuyến trên kịp thời; tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn Trường iSchool Nha Trang.

Học sinh bị ngộ đôc

Chiều tối 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết có 257 học sinh đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Nha Trang, chưa có trường hợp nào diễn biến nặng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ ngày 17-11, Trường iSchool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh, gồm các món: cơm gà, xốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh, dưa leo. Buổi chiều cùng ngày, các em được ăn bánh mì paparoti và uống nước tại hệ thống lọc nước của trường. Sau đó, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói…

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các trường học trên địa bàn tỉnh, nhất là trường có tổ chức bán trú, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp suất ăn cho học sinh.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.