• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Điều tra vụ thượng úy Công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm phòng chống dịch

Đuổi theo nam thanh niên ở quận 6 (TP.HCM), một thượng úy cảnh sát bị mất lái, lao xe vào nhà dân và tử vong.

Khuya 2/8, một nguồn tin xác nhận Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang điều tra vụ một thượng úy cảnh sát tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

xe-lao-1627947065.jpg
Hiện trường xe máy của thượng úy T. lao vào nhà dân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Công an TP.HCM cho biết, tối cùng ngày, tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 của Công an quận 6 trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện Hứa Hán V (27 tuổi, ngụ phường 6, quận 6) chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng chống dịch nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau đó, V bất ngờ tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo để xử lý nghiêm, thượng uý P.T.T (29 tuổi), cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 đuổi sát với xe đối tượng.

Truy đuổi được một lúc trên đường Lò Gốm thì xe của thượng uý T bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông vào tường nhà dân.

Mặc dù được các đồng đội hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng thượng uý T đã không qua khỏi.

Ngay trong đêm, Công an quận 6 đã triển khai các lực lượng truy bắt. Biết không thể trốn thoát, V tới cơ quan công an trình diện.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 6 và Công an TP.HCM đã tới khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Công an cũng sẽ điều tra làm rõ xem đối tượng V có tác động vào xe của thượng uý T khiến anh mất lái hay không.

Hạnh Linh (Tổng hợp)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.