• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đồng cảm và hết lòng với nạn nhân da cam

“Là phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội Nạn nhân chất độc da cam(NNCĐDC)/dioxin  huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua. Cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở gắn bó, gần gũi với nạn nhân, nhất là những gia đình đặc biệt khó khăn, nghèo khó, neo đơn; trong đó có những nạn nhân bệnh nặng, tật nguyền đang quằn quại trong nỗi đau da cam” ông Võ Văn Lưu (Tám Lưu), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Gò Công Đông, chia sẻ.  

 

Hiện nay, trong 255 NNCĐDC ở huyện Gò Công Đông; trong đó có 26 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến, hiện chất dộc da cam đã truyền sang đời con. Hầu hết những gia đình có NNCĐDC đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cái nghèo cứ đeo bám họ mãi trong cuộc sống mưu sinh. Bởi lẽ, những người bị nhiễm chất độc da cam, thân thể tật nguyền không thể lao động như người bình thường được, thậm chí có nhiều nạn nhân bệnh nặng hoàn toàn mất hết khả năng lao động và mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày phải do người thân giúp đỡ.

 Chẳng hạn như nạn nhân Phan Lê Trường và Phan Lê Cường, ở ấp Chợ Bến, xã Bình Ân (huyện Gò Công Đông), là hai anh em ruột bị bệnh rất nặng, tê liệt toàn thân, cha mất chỉ còn mẹ già đã ngoài “lục tuần” còn phải đi làm thuê, làm mướn nuôi hai con bệnh tật nằm một chỗ, gia đình rất nghèo. Hay nạn nhân Nguyễn Văn Hùng, ở ấp Ruộng Cạn, xã Bình Nghị, bị khuyết tật nặng, không đất đai canh tác, hàng ngày phải lê lết đi bán từng tờ vé số nuôi sống cả gia đình (vợ và hai con nhỏ), cuộc sống vô cùng khốn khó. Còn NNCĐDC Nguyễn Văn Hiếu, ở ấp Xóm Gò, xã Tăng Hòa, mắc bệnh teo cả đôi chân, đi lại bằng xe dành cho người khuyết tật, gia đình lại không đất đai để canh tác, ở một mình trong căn nhà tình thương với nghề sửa xe đạp kiếm sống qua ngày, ngày có, ngày không, hoàn cảnh rất đáng thương. Chưa hết, khổ cực hơn phải kể tới gia đình cụ bà Ngô Thị Hiện, ở ấp Ruộng Cạn, xã Bình Nghị, cụ nay đã ngoài 90 tuổi rồi lại phải còng lưng sáng chiều lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày cho 2 đứa con gái là NNCĐDC, mắc bệnh tâm thần, ngớ ngẩn, hơn 50 tuổi mà ngờ nghệch, không làm được việc gì giúp cụ, đi lang thang suốt ngày, hoàn cảnh gia đình cụ rất chật vật và thiếu thốn mọi thứ, không khí gia đình rất buồn bã… và còn nhiều trường hợp như thế nữa.

Với vai trò, chức năng của một tổ chức xã hội- từ thiện, Hội NNCĐDC/dioxin huyện rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của nạn nhân, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân bệnh nặng, nghèo khổ. Trước hết, Hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền gắn với tăng cường việc vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hướng về nạn nhân hỗ trợ, giúp đỡ bằng vật chất và cà tinh thần. Thực tế cho thấy, đối với Hội huyện Gò Công Đông trong những năm qua, cán bộ, hội viên các cấp luôn chú trọng việc vận động những người thân, bạn bè quen biết và đồng hương đang làm ăn, sinh sống ở xa có điều kiện hỗ trợ về quê hương giúp đỡ cho NNCĐDC. Cụ thể như: Nhóm Thiện nguyện Long Thành (Đồng Nai); gia đình anh Cầu, ở Long Thành (Đồng Nai); ông bà Hoàng Anh, ở Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; chùa Phước Khánh, xã Phước Trung, chùa Hưng Phước Tự, xã Tăng Hòa (Gò Công Đông)…

Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Hội phát động, hàng năm Hội các cấp trong huyện tổ chức nhiều đợt vận động nhằm hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân, thường tập trung  vào dịp lễ, tết Nguyên đán, những ngày rằm lớn. Trong công tác vận động, Hội các cấp có sự bàn bạc cụ thể và phân công những cán bộ, hội viên có uy tín xã hội, có khả năng giao tiếp tốt và có tính thuyết phục cao để tham gia vận động. Với các làm như trên, hàng năm công tác vận động nguồn lực của Hội các cấp trong huyện luôn đạt kết quả cao (khoảng 1 tỷ đồng/ năm) và đã gắn kết được nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đến với nạn nhân ở đây, nhằm mục đích chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp những người không được may mắn trong cuộc sống có thêm nghị lực vươn lên vượt qua số phận. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội các cấp của huyện đã vận động gần 1,1 tỷ đồng, chủ yếu là quà nhu yếu phẩm (2.939 phần) phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân.

ông Võ Văn Lưu (Tám Lưu) trao quà cho nạn nhân

 

Nổi bật trong công tác này có Hội cơ sở các xã, như: Tân Tây, Tân Đông, thị trấn Tân Hòa và thị trấn Vàm Láng. Điển hình trong hoạt động Hội cơ sở phải kể đến ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch Hội xã Tân Tây và bà Huỳnh Thị Ý Oanh, Chủ tịch Hội thị trấn Tân Hòa, là những người luôn tận tâm với Hội, hết lòng với nạn nhân da cam, luôn gần gũi và sâu sát với những cảnh đời bất hạnh, éo le trong cuộc sống, đến với nạn nhân da cam bằng tình thương và trách nhiệm của mình.

 

                                                                               Lê Huỳnh

                                                                                           (Tỉnh hội Tiền Giang)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác