Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương vẫn còn hằn sâu trong lòng dân tộc. Nỗi đau da cam – một trong những di chứng tàn khốc nhất – vẫn dai dẳng từng ngày trên cơ thể và tinh thần của hàng vạn nạn nhân. Đó không chỉ là một ký ức đau thương, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, những ngày qua, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng đã đón nhận sự quan tâm, sẻ chia đầy nghĩa tình từ nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm.
Hàng chục đơn vị như: Công ty CP TMDV SNV Group, Công ty CP Le Rustique Việt Nam, Trường Mầm non Hòa Khương, Trường Mầm non Minh Đức, Trường Mầm non Ánh Khuyên, Đoàn Thanh niên Cảnh sát đặc nhiệm (Bộ Công an), Đoàn Thanh niên xã Bà Nà, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Hội Sống để yêu thương, Trung tâm Bán trú Hạ Nhiên, Trung tâm Anh ngữ Academy, Trung tâm Anh ngữ Suny… đã đến thăm, giao lưu, tặng quà và hỗ trợ bữa ăn trưa cho các nạn nhân đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Tại đây, nhiều chương trình thiện nguyện mang đậm tính nhân văn đã được tổ chức như: “Vòng tay yêu thương – Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Chia sẻ yêu thương – Gắn kết trái tim – Gieo niềm tin cuộc sống – Lan tỏa yêu thương”. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng.
Một số hoạt động của cộng đồng về hỗ trợ giúp đỡ tặng quà tại Trung tâm
.png)

Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là hành trình bền bỉ vun đắp những giá trị tốt đẹp của tình người. Đó là sự khích lệ tinh thần để nạn nhân chất độc da cam thêm nghị lực, vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng cũng tổ chức trao quà cho nhiều gia đình nạn nhân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tiếp nối truyền thống tri ân của dân tộc vào Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
Trà Thanh Lành
Phó CT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận