• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Đứng tim" ngóng tin, danh tính nạn nhân ở BV đa khoa Thuận An

Chiều tối 7-9, rất đông người đứng chờ tin người thân của mình tại cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An ( thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Những giọt nước mắt mong chờ người thân thoát nạn, trở về từ cửa tử.

Nửa đêm ngày 6-9, chị Dung đọc báo hay tin quán karaoke An Phú xảy ra hỏa hoạn. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, chị nhấc điện gọi cho 2 người cháu thì không liên lạc được. Cả gia đình cuống cuồng tìm người thân trong đêm. Đến quán karaoke nhìn thấy chiếc xe của cháu mình kẹt trong đám cháy, chị Dung lặng người…

Đứng trước cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An chiều 7-9, chị Dung vẫn nhen nhóm hi vọng không có điều gì xấu xảy ra, mong sao 2 đứa cháu mình yêu thương may mắn thoát nạn an toàn.

Người dân xếp hàng dài trước cổng bệnh viện để chờ nhận tin người thân

Giọt nước mắt mong chờ người thân trở về

"Mẹ em làm tạp vụ tại quán karaoke, khi hay tin cháy em như chết lặng, lật đật bắt xe đi tìm mẹ trong đêm. Từ tối hôm qua đến giờ, em chưa nhìn thấy mẹ em, không thấy người mà cũng không tìm thấy xác, mọi thứ đến với em quá đột ngột"- Chị T vừa nắm chặt đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vừa nói.

Đang chia sẻ với phóng viên, một người thân chạy lại nói với chị T: "Tìm đường mẹ rồi, tìm được mẹ rồi, mẹ không sao". Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má chị T, phép màu đã xuất hiện với gia đình.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn còn rất đông người đứng chờ trước cổng bệnh viện

"Dù chờ đến sáng mai tôi cũng chờ" - Một người đàn ông chia sẻ

Trước cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An chiều hôm nay quá nhiều giọt nước mắt, ai cũng mong mỏi mong người thân của mình trở về. Có gia đình may mắn nhận tin vui nhưng cũng có những gia đình lặng người khi nghe thông báo vào nhận xác người thân.

Đến 17 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm được tổng cộng 23 thi thể trong vụ cháy tại quán karaoke ở Bình Dương, công tác tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Theo công an, nhiều thi thể đã bị cháy đen, biến dạng và rất khó để nhận diện, người nhà chỉ biết để lại thông tin và chờ đợi...

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Thắp sáng niềm tin cho nạn nhân da cam

    Hà Tĩnh – Mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi từng tiễn hàng vạn thanh niên lên đường đánh giặc trong kháng chiến chống Mỹ; hôm nay, nhiều người vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. ...
    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Tổng hội người Việt tại Bỉ làm việc với Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Chiều 7/7/2025, buổi gặp gỡ giữa Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam. Hai bên đã trao đổi và giới thiệu về hoạt động của VAVA tới cộng đồng người Việt Nam ...