Tôi tìm về thôn 10, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình (cũ), nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên để gặp lại “Quân bưu” - linh hồn liệt sỹ, cựu chiến binh Lê Văn Cam. Ở tuổi gần 90, ông vẫn giữ phong thái nhỏ nhẹ, xởi lởi, nụ cười luôn thường trực.
Ông Cam cười hiền bảo tôi: “Tôi sinh năm 1937, nhưng nhà báo đừng nói tuổi của tôi làm gì. Nhiều tuổi thì chóng về với đất thôi. Tôi vẫn muốn ở lại để làm cái nghề mà các anh gọi là ‘Quân bưu’.” Ông còn cho biết tên khác của mình là Lê Văn Thuấn.
Hơn 30 năm qua, cựu chiến binh Lê Văn Cam âm thầm làm “Quân bưu” - đưa tin, kết nối linh hồn liệt sỹ với thân nhân. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, căn nhà nhỏ đã xuống cấp, trong nhà chỉ có chiếc giường ọp ẹp, bàn gỗ long chong, chiếc ra đi ô cũ, nhưng tài sản quý giá nhất vẫn là gần một trăm cuốn sổ ghi thông tin về liệt sỹ được ông gìn giữ cẩn thận. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bộ máy vi tính - món quà của một mạnh thường quân trở thành “Người bạn” thân thiết, giúp ông tiếp nhận và chuyển tải thông tin đến thân nhân liệt sỹ.
Từ ngày vợ ông, bà Hoa qua đời, căn nhà càng thêm trống vắng. Hằng ngày, ông lặng lẽ ngồi bên máy vi tính, miệt mài tìm kiếm, cập nhật thông tin, với nguyện ước giản dị: làm “Quân bưu” cho đồng đội trở về quê hương.
Để mở rộng việc tìm kiếm, ông còn nghĩ cách đăng tin trong mục “Kết bạn bốn phương” trên báo, đài; lập trang Facebook với tên “Trai chưa vợ” để giao lưu, kết nối. Nhờ đó, ông đã bắc được gần 100 “nhịp cầu” khắp các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Có một nữ cán bộ ngành thuế ở Cần Thơ, mới 24 tuổi, sau khi kết nối với ông đã thường xuyên gửi thông tin về các phần mộ liệt sỹ ở địa phương. Trong thư gửi ông, chị viết: “Anh Cam thân mến! Em rất xúc động khi nhận được thư từ quê lúa Thái Bình. Cảm ơn nhịp cầu thân ái đã kết nối chúng ta. Anh cứ yên tâm, em sẽ thay mặt anh và thân nhân chăm sóc những ngôi mộ liệt sỹ ở nơi này…”
Ông Lê Văn Cam lặng lẽ ngồi bên máy vi tính, miệt mài tìm kiếm, cập nhật thông tin
Từ năm 1995 đến nay, ông Cam đã viết và gửi hơn 30.000 lá thư báo tin cho gia đình liệt sỹ trên khắp cả nước. Ngoài ra, ông còn biên soạn công trình “Bài ca năm tấn” một thư mục công phu, cập nhật thông tin của trên 50.000 liệt sỹ toàn quốc, được sắp xếp theo vần A, B, C, ghi rõ họ tên, quê quán, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh.
Hơn 30 năm lặng lẽ làm “Quân bưu linh hồn liệt sỹ”, ông Cam chưa bao giờ tính toán, đòi hỏi trợ cấp hay lệ phí. Ông tâm sự: “Tôi sẽ làm ‘Quân bưu của hương hồn liệt sỹ’ đến khi nào không thể tiếp nhận thông tin, không thể giơ kính núp hay gõ bàn phím nữa. Khi đó, tôi sẽ đi cùng đồng đội.”
Đó chính là tâm đức và tâm nguyện của người cựu chiến binh Lê Văn Cam.
CTV: Nguyễn Công Liêm
Bình luận