![]() |
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Nhượng và con trai Nguyễn Mạnh Trường. |
Trở về quê hương, ông Nhượng xây dựng gia đình và sinh được 3 người con. Thế nhưng với chất độc da cam/dioxin trong mình, cả 3 người con của ông đều bị ảnh hưởng. Hiện nay, vợ chồng ông Nhượng sống với người con cả là anh Nguyễn Mạnh Trường, 45 tuổi, bị di chứng nặng của chất độc nên thần kinh không ổn định. Đã nhiều lần anh Trường bỏ nhà đi lang thang, không biết đường về, vợ chồng ông phải vất vả đi tìm. Người con thứ hai và thứ ba tuy bị di chứng nhẹ hơn anh trai, đã lập gia đình, ra ở riêng nhưng không có nghề nghiệp ổn định, điều kiện khó khăn nên không giúp gì được bố mẹ. Căn nhà cấp 4 của CCB Nguyễn Hữu Nhượng được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước đã xuống cấp trầm trọng. Cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào Quảng Ninh (tháng 9-2024) đã làm sập một góc nhà. Mùa mưa bão năm 2025 đang đến gần, gia đình ông rất lo lắng khi phải sống trong ngôi nhà luôn có nguy cơ đổ sập... Chia sẻ với chúng tôi, CCB Nguyễn Hữu Nhượng nghẹn ngào: “Đã bao năm tôi chỉ mơ ước có được ngôi nhà chắc chắn làm nơi che mưa, che nắng cho cả gia đình mà chưa thành hiện thực...”.
Hoàn cảnh gia đình CCB Nguyễn Hữu Nhượng, chiến sĩ đặc công rừng Sác năm xưa hiện rất khó khăn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm trên cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Hữu Nhượng, khu 6, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; hoặc qua số tài khoản của bà Tô Thị Quyên (vợ ông Nhượng): 8002208006943, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Yên.
Nguồn: PV
Bình luận