• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quảng trị: Giúp nạn nhân chất độc da cam ổn định cuộc sống

Sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, người thân đã giúp những nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Quảng Trị ổn định cuộc sống.

Bà Ngô Thị Lữ (70 tuổi, trú tại thôn Như Lệ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết, bà từng tham gia hoạt động cách mạng với nhiều công việc như: giao liên, thanh niên xung phong.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Lữ trở về quê lấy chồng. Vợ chồng bà Lữ sinh được 3 người con. Trong số này, anh Nguyễn Quang Thìn (32 tuổi) là nạn nhân chất độc da cam và được xác định bị di nhiễm từ bà Lữ. Trong ánh mắt đượm buồn, bà Lữ nói về người con út: “Từ khi sinh ra nó đã ốm yếu. Đến 3, 4 tuổi vẫn chẳng tự đi được. Nuôi nấng mãi, giờ nó hơn 30 tuổi rồi mà người vẫn nhỏ tí”.

Căn nhà Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong bà Lữ được tặng năm 2009. 	Ảnh: Đỗ Văn
Căn nhà Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong bà Lữ được tặng năm 2009. 

Năm 2009, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ, xây tặng bà Lữ ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong". Hiện, bà Lữ và anh Thìn đang được nhận các khoản trợ cấp, tổng khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Bà Ngô Thị Tâm (55 tuổi, trú tại thôn Như Lệ) cho biết, ngay từ khi sinh ra, trên cơ thể của người em gái út - bà Ngô Thị Thu Trang (41 tuổi) đã nổi rất nhiều u cục. “Càng ngày u cục này càng lớn thêm, có chỗ phải đi phẫu thuật cắt bỏ nhưng lại tái phát. Bác sĩ bảo em tôi bị từ trong máu, không thể chữa khỏi” - bà Tâm kể lại.

Đưa bàn tay với hàng loạt u cục lên bà Trang cho biết, không chỉ cảm thấy tự ti về ngoại hình, bà còn thường xuyên chịu những cơn đau mỏi, tê tay chân và gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Năm 2024, bà Trang được Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Sau khi nhận được số tiền này, anh chị em, bà con lối xóm với tinh thần “người góp của, người góp công” đã giúp bà Trang xây mới một căn nhà khang trang, kiên cố.

Ông Bùi Văn Hiển - Trưởng thôn Như Lệ cho biết, toàn thôn hiện có 432 hộ với 1.826 nhân khẩu, trong đó có 7 trường hợp trực tiếp tham gia trong thời kỳ chiến tranh là nạn nhân da cam, được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước. Còn một số trường hợp bị nhiễm gián tiếp như bà Ngô Thị Trang đang làm thủ tục để được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng. Do sức khỏe không được đảm bảo, không ổn định, nạn nhân da cam thường xuyên bị ốm đau, gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Những năm qua, nạn nhân da cam tại thôn Như Lệ luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm… về thủ tục hành chính; được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cửa và các phần quà trong những dịp lễ Tết… giúp họ cải thiện cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều năm được hỗ trợ, nhà cửa của nhiều trường hợp nạn nhân da cam tại thôn Như Lệ đã hư hỏng, xuống cấp trở lại, do đó, ông Bùi Văn Hiển mong muốn, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để họ giảm bớt khó khăn.

Cùng quan điểm với ông Hiển, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị Phạm Thanh Đồng cho biết, nạn nhân da cam bị nhiễm trực tiếp hoặc gián tiếp và đều rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, động viên từ phía chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, người thân… để họ ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp nạn nhân da cam trên địa bàn để công tác hỗ trợ đảm bảo đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Báo Quảng Trị

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác