Trong bối cảnh mở cửa lại các hoạt động du lịch trong "tình hình mới" để thu hút, phục vụ nhu cầu của khách du lịch, Hà Nội chính thức bãi bỏ quy định hàng quán chỉ được mở cửa đến 21 giờ tối.
Chiều 15/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành văn bản số 735/UBND-KGVX về triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động trở lại bình thường (không quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày), bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Những hàng ăn uống đêm thu hút khá đông giới trẻ sau khi Hà Nội chính thức bỏ quy định quán ăn được mở cửa đến 21 giờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Cả gia đình đi ăn đêm vừa là thú vui, vừa là nét văn hóa của người dân trên phố cổ Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Quán ăn đêm tại Hà Nội được mở cửa sau 21 giờ hằng ngày để phục vụ khách du lịch. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được mở cửa sau 21 giờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các hàng cà phê tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có“view đẹp” ngắm hồ Hoàn Kiếm đã nhộn nhịp đông khách trở lại vì thực khách có thể thư thái ngồi sau 21 giờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
23 giờ, một hàng cà phê đầu phố Phùng Hưng vẫn sáng đèn phục vụ khách hàng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các bạn trẻ nắm bắt thông tin rất nhanh, không bỏ qua cơ hội trải nghiệm ngồi cà phê đêm Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tiệm trà chanh trên phố Phan Đình Phùng dù đã 23 giờ vẫn còn thực khách ngồi uống. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các hàng lẩu đêm trên phố Phùng Hưng hút khách các đấng mày râu đến nhậu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các quán nhậu trong ngõ Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm, đã sáng đèn phục vụ khách hàng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
"Phố không ngủ" của Hà Nội trở về đúng tên gọi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, ngay sau khi được mở cửa đến sau 21h, các hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống đã hoạt động bình thường trở lại. Lâu lắm rồi các phố ẩm thực Hà Nội như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Tống Duy Tân, Phùng Hưng…mới nhộn nhịp "thâu đêm" trở lại.
“Phố không ngủ” Tạ Hiện đã được trở lại với tên gọi đúng nghĩa khi đã hơn 22 giờ nhưng vẫn còn rất đông người dân ăn uống vui chơi, giải trí. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Cũng trong ngày hôm nay, ngành du lịch cả nước đã mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Và Tạ Hiện là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lâu lắm rồi mới được ngồi ăn đêm ở “phố Tây” phải check-in món ăn 1 kiểu mới được. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bà Thanh Hằng, 58 tuổi, chủ 1 cửa hàng ăn trên phố Lương Ngọc Quyến vừa ngỡ ngàng vừa phấn khởi chia sẻ: Gần đến 21 giờ tôi lục đục, định dọn đồ đóng cửa hàng mời khách ra về theo đúng quy định thì các bạn trẻ thực khách tại quán dõng dạc “Cô ơi, cô không cập nhật tin tức ạ, quán ăn Hà Nội được phép mở bình thường rồi, bọn cháu ngồi đến đêm đấy”. Mừng quá phố này mà không bán đêm thì vắng khách lắm cậu ạ, giới trẻ Hà Nội là cứ phải đêm mới ngồi đây cơ, tốt quá rồi!
Phố Lương Ngọc Quyến cũng rất nhộn nhịp dù đã hơn 22 giờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
“Phố không ngủ” Tạ Hiện là nơi tập trung chủ yếu của giới trẻ cũng như du khách nước ngoài đến trải nghiệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Cập nhật thông tin rất nhanh nhạy, chị Nhi chủ quán hải sản Bảo Khánh trên phố ẩm thực Tống Duy Tân chia sẻ: Tôi được biết trong ngày hôm nay, ngành du lịch cả nước đã mở cửa đón khách quốc tế trở lại, khách Tây là họ sạch sẽ lắm, chị vừa tranh thủ lau dọn bàn ghế, vừa đón khách. Hôm nay lại được mở bình thường rồi, chú xem, quán xá đường phố đông vui, tấp nập hẳn lên.
Chị Nhi chủ quán hải sản Bảo Khánh trên phố ẩm thực Tống Duy Tân, phấn khởi lau dọn bàn ghế chuẩn bị đón khách. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hàng quán, dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hàng dài xe máy, người ra kẻ vào tại phố ẩm thực Tống Duy Tân lúc 23 giờ đêm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Con phố ẩm thực nổi tiếng Tống Duy Tân đã nhộp nhịp hơn hẳn sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được phép hoạt động trở lại bình thường. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sáng 26-4 (tức 10-3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng ...
Sáng 25-4, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự ...
Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
Sáng nay (24-4), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng và sau đó họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất.
Trong hệ thống y tế địa phương, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình được xem là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Với định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm ...
Ngày 16/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Ma Thị Thìn Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân ...
Ngày 16/4/2026, Thường trực Đảng ủy xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, ...
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 431/TTg-KGVX ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tăng cường chăm lo đời sống người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày ...
Đến thôn Ấp Tre, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, tôi có dịp gặp ông Nguyễn Trọng Lợi, Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, Dáng vẻ nhanh nhẹn, cởi mở, ít ai nghĩ ông đã 76 tuổi, người đã từng trải qua chiến ...
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình và đậm tính nhân văn, ngày 22/4/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn ...
Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...
Bình luận