• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chiều 12/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu ý kiến tại Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Dự Tọa đàm có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia.

Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 1
Các đại biểu, chuyên gia dự Tọa đàm.
Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Tọa đàm.
Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 3
Quang cảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 4
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế Nguyễn Khánh Phương phát biểu tham luận tại Tọa đàm.
Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 5
Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Nguyễn Văn Đệ phát biểu tham luận tại Tọa đàm.
Hình ảnh Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ảnh 6
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...