• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hoàn cảnh éo le của một cựu chiến binh

Những ngày giữa tháng 6, miền Trung nắng gay gắt khiến ngôi nhà cấp 4 của cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn Trương ở thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) càng thêm ngột ngạt.

Trò chuyện với CCB Bùi Văn Trương, chúng tôi được biết, năm 1984, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên Bùi Văn Trương lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-Không quân. Đến năm 1987, Bùi Văn Trương xuất ngũ về địa phương và năm 1996 nên duyên vợ chồng với bà Trần Thị Nhụy là người cùng thôn. Vợ chồng ông Trương, bà Nhụy sinh được 3 người con. Cuộc sống đang yên ấm, hạnh phúc bỗng đâu tai họa liên tiếp ập xuống gia đình CCB Bùi Văn Trương...

Anh Bùi Mạnh Cường, con của cựu chiến binh Bùi Văn Trương đang điều trị tại bệnh viện.

Năm 2004, CCB Bùi Văn Trương phát hiện bị bệnh viêm loét dạ dày, chữa trị khắp nơi không dứt, cuối cùng phải cắt bỏ một phần dạ dày. Từ đó, sức khỏe của ông Trương giảm sút, ngày càng ốm yếu, mất khả năng lao động. Năm 2016, sau một trận đau đầu nặng, chị Bùi Thị Trang-con gái út của ông Trương được các bác sĩ cho biết có khối u trong não, phải phẫu thuật mới bảo toàn được tính mạng.

Bán hết tài sản có giá trị, CCB Bùi Văn Trương phải vay mượn thêm của bà con làng xóm mới có tiền đưa con đi phẫu thuật nhưng sức khỏe của chị Trang cũng không còn như trước, thường xuyên đau ốm. Khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 2019, sau một thời gian gắng gượng qua những cơn ho, bà Trần Thị Nhụy đến Bệnh viện Trung ương Huế khám, kết quả bị ung thư phổi đã đến giai đoạn di căn. Bao nhiêu tài sản còn lại, ông Trương bán hết để lo chữa trị cho vợ nhưng đến tháng 5-2022, bà Nhụy trút hơi thở cuối cùng.

Để có thêm thu nhập phụ giúp bố, chị Bùi Thị Trang đi giữ trẻ thuê cho hàng xóm, còn anh Bùi Mạnh Cường-con trai thứ hai của CCB Bùi Văn Trương đi làm phụ hồ. Nghiệt ngã vẫn chưa dừng lại, tháng 3-2022, đang làm việc, anh Cường bỗng lên cơn đau đầu, hai mắt mờ dần. Đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, các bác sĩ phát hiện trong đầu anh Cường có một khối u lớn. Nhằm cứu con qua cơn nguy kịch, ông Trương tiếp tục vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng đưa con trai ra Bệnh viện K (Hà Nội) chữa trị. Hiện tại, anh Bùi Mạnh Cường đang nằm viện, cần phải phẫu thuật gấp...

Ông Ngô Minh Đức, Bí thư Chi bộ thôn Giữa cho biết: “Hoàn cảnh gia đình CCB Bùi Văn Trương hết sức éo le. Con gái đầu là Bùi Thị Cúc lấy chồng ở xã bên cũng rất khó khăn nên không giúp được gì cho bố. Năm 2022, địa phương đã xét công nhận hộ nghèo cho gia đình CCB Bùi Văn Trương; các ban, ngành, đoàn thể cũng có sự hỗ trợ thiết thực nhưng ông Trương vẫn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng nhằm cứu cháu Cường qua cơn nguy kịch”. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về: CCB Bùi Văn Trương, thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), điện thoại: 0942.335.734 hoặc gửi vào số tài khoản của chị Bùi Thị Cúc (con gái ông Trương): 1014937122, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình; số điện thoại của chị Cúc: 0763.099.272.

Bài và ảnh: THIÊN THẢO

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Cội nguồn đoàn kết dân tộc

    Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 Âm lịch), người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị vua ...
    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Nghệ An: Thành phố Vinh khánh thành tượng V.I.Lênin

    Sáng 16/4, tại thành phố Vinh, 2 tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk (Liên bang Nga) phối hợp Thành ủy, UBND thành phố Vinh, trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin, một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu ...