Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế thế kỷ, nhưng hậu quả của nó còn để lại rất nhiều, trong đó hậu quả của chất độc hóa học đến nay vẫn còn ảnh hưởng lâu dài và nguy hiểm đến môi trường sống, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm rồi di truyền sang đời con, cháu của họ. Hiện nay trên địa bàn huyện Cai Lậy có đến 1.673 nạn nhân chất độc da cam, tập trung nhiều nhất ở vùng nông thôn, vùng sâu, nơi bị ảnh hưởng bom, đạn và chất hóa học trực tiếp trong chiến tranh. Hầu hết các gia đình có nạn nhân đều sống trong nghèo khó do bệnh tật hoành hành, sức lao động của nạn nhân hạn chế, hoặc không còn khả năng lao động. Trước thực trạng đó, trong thời gian qua, Hội NNCĐDC huyện Cai Lậy phát huy truyền thống “Đoàn kết- Nghĩa tình- Trách nhiệm- Vì nạn nhân chất độc da cam”, Huyện hội không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hướng về nạn nhân tổ chức nhiều hình thức chăm sóc, an ủi, động viên và hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả.
Trước hết, Hội từ huyện đến cơ sở đã: tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường công tác xây dựng Hội vững mạnh gắn với công tác vận động huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân. Trên cơ sờ phát huy sức mạnh đoàn kết của một tập thể trên 2.000 hội viên của huyện, phân công những cán bộ có vị trí xã hội, hội viên có lợi thế, có điều kiện thuận lợi có mối quan hệ tốt với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, khơi dậy những tấm lòng vàng, những trái tim nhân ái vận động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm cụ thể và hiệu quả nhất. Công tác vận động huy động nguồn lực hàng năm điều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, kể cả trong giai đoạn khó khăn nhất do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua.
5 năm qua, Hội các cấp ở huyện Cai Lậy đã vận động, tiếp nhận trên 8,7 tỷ đồng. Với số tiền này, tùy theo hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân, Hội có hình thức hỗ trợ phù hợp và thiết thực nhất, giúp cho cuộc sống mưu sinh của gia đình nạn nhân thuận lợi, tạo cơ hội chăm sóc nạn nhân trong cộng đồng tốt hơn: xây dựng và sửa chữa 71 căn nhà “Mái ấm da cam” cho nạn nhân, tổng trị giá trên 2,79 tỷ đồng; tặng 41 xe lăn (trị giá trên 121 triệu đồng); tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng 16.725 suất quà và trợ cấp cho nạn nhân vào dịp lễ, tết, những ngày kỷ niệm của đất nước.
Đạt hiệu quả cao, khẳng định đượ vai trò của Hội là Hội các xã: Tân Phong, Hiệp Đức, Mỹ Long, Thạnh Lộc, Long Tiên, Phú An.
Hội NNCĐDC xã Hiệp Đức tổ chức trao quà cho nạn nhân khó khăn trong xã
Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Mỹ Long- Trần Thanh Nhờ (bên phải), thăm hỏi, động viên nạn nhân đặc biệt khó khăn ở xã.
Ông Cao Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội xã Hiệp Đức, tâm sự: “Tôi xuất thân từ quân ngũ, từng làm cán bộ lãnh đạo ở địa phương và có dịp đến thăm rất nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, chứng kiến nỗi khổ của họ, tôi sót xa chạnh lòng trước số phận vất vả, thiếu thốn về vật chất, đau đớn về thể xác và tinh thần, họ rất cần sự gần gũi, an ủi, động viên, giúp đỡ của mọi người… Tôi và các anh em trong Ban chấp hành Hội xã thường xuyên đến thăm nạn nhân. Hội tích cực kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân thật nhiều, làm như vậy tôi mới thấy nhẹ lòng mình.”
Từ kết quả thực tế cho thấy, thời gian qua nhờ làm tốt công tác khảo sát, quản lý nạn nhân trên địa bàn, nên việc hỗ trợ và giúp đỡ luôn đúng đối tượng, và sát với cuộc sống từng gia đình nạn nhân. Hoạt động của Hội các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy đã giúp đỡ được nhiều mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh, “sưởi ấm” lòng những con người tàn tật, nghèo khó trong xã hội đang vật vã, quằn quại trong nỗi đau của thể xác và tâm hồn. Được sự giúp đỡ của Hội, nhiều nạn nhân đã khắc phục khó khăn, vươn lên vượt qua nỗi đau, số phận nghiệt ngã để ổn định cuộc sống. Điển hình như nạn nhân Trần Văn Trường (xã Mỹ Thành Bắc), Phan Văn Côn (xã Bình Phú), Lê Văn Trạng (xã Thanh Lộc)… Đặc biệt nạn nhân Đỗ Thị Khuyên, xã Mỹ Long, bị liệt hai chân, vừa đi bán vé số nuôi sống gia đình, vừa quyết tâm luyện tập môn bơi lội và trở thành vận động viên khuyết tật giành hơn 10 huy chương vàng, bạc tại các sự kiện thể thao tỉnh, quốc gia. Nạn nhân Nguyễn Văn Thơm, xã Long Tiên, cũng bị liệt chân, thân thể gấy yếu, hàng ngày trên chiếc xe lắc phải dầm mưa, dãi nắng đi các nơi bán vé số nuôi sống gia đình, trong đó có 2 người già yếu trên 70 tuổi…
Xúc động, bà Nguyễn Thị Nhỏ, 59 tuổi, nạn nhân chất độc da cam, nhà ở sâu trong khu vườn thuộc ấp 4, xã Cẩm Sơn- bộc bạch: “ Tôi không cha, không mẹ, không đất đai trồng trọt, lâu nay một mình sống trong căn nhà Mái ấm da cam do Hội vận động xây tặng; thân thể tôi lại bị dị tật, dị dạng, người cao chừng một mét và thường xuyên bệnh đau nhức, hàng ngày phải lê lết đi từng bước trong nhà để có được bữa ăn đơn sơ… may nhờ có cán bộ Hội xã thường xuyên đến thăm, động viên, an ủi, giúp đỡ, tôi mừng và thấy đỡ lo nhiều lắm…”.
Những kết quả thiết thực, giúp đỡ được nhiều nạn nhân vượt số phận và vươn lên trong cuộc sống của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cai Lậy trong 5 năm qua được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao, được UBND tỉnh, UB MTTQ tặng Bằng khen; Hội tỉnh và UBND huyện Cai Lậy tặng nhiều Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội huyện và Hội các xã trong chặng đường vừa qua.
Lê Huỳnh
Bình luận