• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

  Hội huyện Châu Thành tham gia bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường, được sự hỗ trợ của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An, Hội huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị truyền thông bảo vệ môi trường năm 2023.

Hội nghị truyền thông bảo vệ môi trường tập trung tuyên truyền một số vấn đề cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chủ yếu xoáy sâu điều 159 về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó Hội nghị tuyên truyền về rác thải sinh hoạt hộ gia đình, phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ, rác thải không tái chế và rác thải độc hại.

Bà Lê Thị Thu Hồng Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Thảnh, Phó chủ tịch Tỉnh hội cùng chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị được nghe các Tổ xử lý rác thải hộ gia đình xã Thanh Phú Long, An Lục Long và thị trấn Tầm Vu báo cáo kinh nghiệm và kết quả hoạt động. Các Tổ xử lý rác thải của 3 đơn vị đã thu hút được trên 50 hộ tham gia, trong đó có 3 hộ là NNCĐDC, thành viên nòng cốt của Tổ có nhiều đảng viên (20%) tham gia. Tổ xử lý rác thải hộ gia đình làm tốt công tác vận động, yêu cầu từng hộ gia đình phải phân loại rác vô cơ, hữu cơ tại nhà, tập kết rác đúng vị trí để xe đến lấy ráchuận lợi. Đồng thời tuyên truyền mọi người xung quanh có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của chính mình, của gia đình và của cộng đồng dân cư.

 

                                                                                 HOÀNG ĐỆ

                                            (Huyện hội Châu Thành, Long An)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.