• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Núi Thành: Kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8.

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam, Thường trực Huyện hội Núi Thành tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cấp Hội trong huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Hội trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền (đã thực hiện thông tin trên Đài Truyền thanh huyện và xã với thời lượng hơn 3 giờ; treo 11 băng rôn; tổ chức mít tinh, gặp mặt kỷ niệm ở 9 xã).

Hội tích cực vận động và nhận được sự ủng hộ, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong nước cũng như nước ngoài đã có đóng góp vật chất, tiền để hỗ trợ làm nhà, chăn nuôi, chữa bệnh cho nạn nhân; thực hiện chương trình khuyến học, tặng quà nhân dịp lễ, tết…Nhiều Hội cấp xã tự huy động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân, Hội các xã thực hiện tốt: Tam Anh Nam, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Hòa, Tam Thạnh, Tam Trà, Tam Quang…

Trao quà cho nạn nhân
Thăm, động viên gia đình nạn nhân

Trong dịp này, Huyện hội đã tặng quà cho nạn nhân từ 300.000đ đến 500.000đ, với tổng số tiền trên 65.000.000đ; hỗ trợ 135.000.000đ làm 2 căn nhà cho 2 gia đình nạn nhân; tặng học bổng cho con NNCĐDC, tổng số tiền là: 11.000.000đ; hỗ trợ chữa bệnh cho 7 nạn nhân, với số tiền 3.000.000 đồng. Dịp này, Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện, UB MTTQ huyện, Tỉnh hội Quảng Nam cũng tặng quà cho nạn nhân, mỗi đơn vị 5.000.000đ; UBND cấp xã tặng nạn nhân trên 40.000.000đ. Tổng số tiền quà nạn nhân được thụ hưởng trong dịp này là: 269.000.000đ.

Phạm Văn Quyện

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...