• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thành phố Nam Định tổ chức Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Nam Định vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; trong đó chú trọng đánh giá công tác đại hội của Hội NNCĐDC/dioxin các phường xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự hội nghị có ông Phạm Tuấn Bảo - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, ông Trần Nhật Lộc - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

2.	Ông Nguyễn Thanh Ba Chủ tịch thành hội đọc báo cáo sơ kết.

         Sáu tháng đầu năm, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã nỗ lực phấn đấu triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã vận động nguồn lực là 356 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà, đã có 1364 lượt nạn nhân được chăm sóc, giúp đỡ. Thành hội đã phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong việc vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ Bảo trợ NNCĐDC” để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, kịp thời động viên chia sẻ với các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

 Thực hiện Thông tri  của Ban Thường vụ thành ủy, Thành Hội đã phối hợp với Đảng ủy, UBND các phường, xã chỉ đạo cấp Hội cơ sở tổ chức thành công đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028; có 70% ủy viên Ban Chấp hành, 60 % Chủ tịch Hội cơ sở đã tái cử.

Hội nghị thảo luận và xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung triển khai tổ chức thành công đại hội Hội NNCĐDC/dioxin thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 7; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội các cấp sau đại hội; tổ chức tháng hành động “ vì NNCĐDC” và các hoạt động  kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam hiệu quả, thiết thực.

 Tuấn Bảo – Phó Chủ tịch Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.