Hội Nhà báo Hải Phòng thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), sáng 6/8, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Hải Phòng do ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà cho các gia đình NNCĐDC trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Mỗi suất quà gồm 4 triệu đồng tiền mặt cùng 1 túi quà.
Đoàn đến thăm và trao quà tặng cho 05 trường hợp là nạn nhân khó khăn ở huyện Tiên Lãng, mỗi suất quà gồm 4 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.
Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng trao quà động viên cho gia đình NNCĐDC.
Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã lập thêm một chiến công hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc-Chiến thắng Điện ...
Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến ...
Dự kiến kế hoạch kế hoạch Albatros (Hải Âu) rút chạy sẽ được thực hiện vào 20 giờ ngày 7-5-1954. Theo nhà báo Giuyn Roa: "Ở Điện Biên Phủ, người ta gọi cuộc hành binh này là mở con đường máu”.
Từ 15h00 chiều nay (2/5), giá xăng E5RON92 giữ nguyên như kỳ trước, xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít so với kỳ trước; giá các mặt hàng dầu có 2 loại giảm, 1 loại tăng.
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn ...
Đồng hành cùng phát triển, đồng hành cho những điều tốt đẹp hơn, thương hiệu Xi măng Long Sơn không chỉ được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm và chất lượng môi trường mà còn ...
Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc, đã suốt đời chiến đấu cho sự ...
Tháng 4, trời Paris đã vào xuân, ấm áp. Tôi nhớ lắm trưa 30-4-1975, ở Sài Gòn, tôi bồng con sơ sinh từ trại giam của Tổng nha cảnh sát về nhà ông ngoại.
Thiếu tướng Bùi Đức Tùng trú tại xóm 24, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lại tìm về kí ức “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non...” mà ...
Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ), bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...
Bình luận