• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội Thành phố Cần Thơ bàn giao nhà tình thương cho  nạn nhân chất độc da cam

Sau hơn 2 tháng thi công, ngày 6/10/2023, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cần Thơ và Huyện hội Thới Lai cùng chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao 02 căn nhà Tình thương cho nạn nhân Nguyễn Thị Hồng (ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng) và nạn nhân Đỗ Văn Bé Ba (ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Thới Lai).
Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịchThành Hội (thứ 4 từ phải qua)cùng lãnh đạo địa phương trao Nhà Tình thương
cho nạn nhân Nguyễn Thị Hồng
Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịchThành Hội (thứ 3 từ phải qua)cùng lãnh đạo địa phương trao Nhà Tình thương
cho nạn nhân Đổ Văn Bé Ba.

Mỗi căn nhà có diện tích 60m2, mái tol, vách tường, nền lát gạch, khu vệ sinh khép kín với tổng kinh phí hai căn là 350.000.000 đồng. Nguồn kinh phí này do Hội TP. Cần Thơ vận động Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) hỗ trợ 80.000.000đ/căn, Công ty Xay xát lúa gạo Ngọc Lợi ủng hộ 50.000.000đ (cho căn hộ nạn nhân Nguyễn Thị Hồng), còn lại gia đình và thân nhân góp tiền, góp công lao động.

Tại lễ bàn giao, đại diện hai gia đình nạn nhân đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả, thiết thực của Hội, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty Xay xát lúa gạo Ngọc Lợi đã hỗ trợ kinh phí; bà con, anh em chung tay góp công, góp của để hai gia đình có được căn nhà mong muốn từ rất lâu.

Văn phòng Hội tp Cần Thơ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...