• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Đồng Nai tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại huyện Nhơn Trạch

Sáng 7/8 /2023 , tại Hội trường Uỷ Ban nhân dân xã Phú Đông , huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai, Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh Đồng Nai tổ chức trao tặng 50 phần quà cho NNCĐDC cư trú trên địa bàn 3 xã Phú Đ ông, Phú Hữu, Đại Phước, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng. Tổng giá trị 40 triệu đồng, nguồn kinh phí này do Tỉnh hội hỗ trợ.

Dự trao quà có bà Đào Nguyên, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nai; đại diện UBND huyện; các ông bà Uỷ viên Ban Chấp hành Huyện hội Nhơn Trạch và đại biểu lãnh đạo các xã có nạn nhân nhận quà.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh hội, bà Đào Nguyên đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, nỗi đau của nạn nhân, mong nạn nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình để có cuộc sống ổn định. Bà kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin các cấp chăm sóc nạn nhân ngày càng tốt hơn.

NNCĐDC nhận quà tặng của Tỉnh hội Đồng Nai

 

Đại diện chính quyền địa phương xã Phú Đông cho biết: Lãnh đạo xã rất cảm kích  trước sự quan tâm của Tỉnh hội, Huyện hội đã luôn đồng hành với NNCĐDC sinh sống tại địa phương chúng tôi. Sự quan tâm đó góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương giữ vững ổn đinh chính trị xã hội, xây dựng nông thôn mới.”   

Trong ngày, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Nại cũng đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà  trị giá 800.000 đồng cho nạn nhân huyện Long thành.

 

                                             HẠNH NGUYÊN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.