• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Vĩnh Long trao nhà tình thương cho người khuyết tật

Ngày 08/8/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Huyện hội Long Hồ, các ban ngành đoàn thể xã Đồng Phú Đồng Phú và nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà tình thương cho ông Trần Văn Đức, sinh năm 1949, cư trú ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, ông là người khuyết tật nặng, sống neo đơn, thuộc diện hộ nghèo.

Nhà tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Đức
Ông Trần Văn Đức chụp ảnh cùng đại biểu trước nhà mới

Kinh phí xây dựng căn nhà 80 triệu đồng, trong đó thông qua sự vận động của bà Quách Thanh Vân, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội, Nhóm Bồ Đề Quyến thuộc TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Phú hỗ trợ 5 triệu đồng; Tỉnh hội hỗ trợ xây công trình vệ sinh tự hoại trong nhà và lắp đặt hệ thống nước sạch (với số tiền 3 triệu đồng); và người thân của ông Đức ủng hộ trên 20 triệu đồng chi trả tiền công xây dựng.

Bà Lê Thanh Xuan trao Bằng tri ân cho nhà tài trợ Nhà tài trợ trao quà

Nhân dịp dự lễ bàn giao nhà, ông Quang Thịnh, đại diện Nhóm Bồ Đề Quyến Thuộc – TP.Hồ Chí Minh đã gởi tặng 1 phần quà bằng tiền mặt với số tiền 1 triệu đồng, bà Quách Thanh Vân tặng 1 tấm nệm trị giá 02 triệu đồng và lãnh đạo Tỉnh Hội tặng 1 phần quà góp thêm niềm vui nhân ngày ông Đức được nhận căn nhà mới.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...