• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Yên Bái: Tặng quà, tặng nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ và thương binh

Tổ chức gặp mặt, tri ân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hằng năm là một hoạt động mang đậm nét nhân văn, có giá trị thiết thực và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành hoạt động thường niên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ (HTGĐLS) tỉnh Yên Bái.  

 

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm thành phố Yên Bái, Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội HTGĐLS Việt Nam tổ chức gặp mặt, tri ân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7  

Dự buổi gặp mặt có: đồng chí Đỗ Đức Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đại diện Thường trực Hội HTGĐLS Việt Nam.

Tỉnh Yên Bái có 4.588 thương binh, 1.411 bệnh binh, 5.658 liệt sỹ, 1.729 nạn nhân chất độc da cam và 299 Mẹ VNAH, hiện tại chỉ có 5 mẹ còn sống. Đây là những con số hy sinh, mất mát không hề nhỏ đối với một tỉnh miền núi, vùng cao, nhiều dân tộc cùng sinh sống. Các cấp, các ngành, ở địa phương đã quan tâm chăm lo đối với  gia đình người có công với cách mạng như: trợ cấp kinh phí, chăm sóc sức khỏe, xây nhà, chăm sóc, nuôi dưỡng Mẹ VNAH. Yên Bái hiện còn hàng nghìn hộ nghèo đang phải sinh sống trong những ngôi nhà tạm, dột nát, trong số đó, có những người là mẹ, là vợ, là thân nhân liệt sỹ.

Trong những tháng đầu năm 2024, Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái đã vận động được trên 2 tỷ đồng cho hoạt động tri ân liệt sĩ; đã xây dựng mới 22 căn nhà; tặng 180 suất quà cho Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 90 triệu đồng. Những suất quà tri ân tuy chưa phải là lớn và chưa được rộng khắp, nhưng là sự tri ân sâu sắc, nghĩa tình, góp phần chia sẻ, làm vợi bớt nỗi đau và những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tặng quà các đại biểu là thân nhân gia đình liệt sỹ

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Với truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc Mẹ VNAH, thực hiện các chế độ cho thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ và nạn nhân chất độc da cam. Năm 2024, toàn tỉnh dự kiến làm trên 400 căn nhà với mục tiêu 100% hộ gia đình người có công có nhà ở đạt tiêu chuẩn. Đề nghị Hội HTGĐLS tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp với các cấp ngành, địa phương trong tỉnh, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực triển khai các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chăm lo đời sống gia đình người có công, phấn đấu các gia đình người có công với cách mạng có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư… Đồng thời mong muốn thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua đau thương mất mát, là những tấm gương sáng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Hội HTGĐLS Việt Nam tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp này, Trung ương Hội HTGĐLS Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Mẹ VNAH của tỉnh Yên Bái với tổng số tiền 200 triệu đồng. Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái tặng 44 suất quà cho các hội viên Hội Thương binh Thống Nhất đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển xây dựng tổ chức Hội.                                                                              

                                                                           

 Trao tặng nhà cho người thờ cúng 2 Mẹ VNAH và 2 liệt sỹ.

Ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái hầu như ai cũng biết ông Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1947, ở thôn 6 không chỉ là một CCB đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước mà ông còn là người con, người cháu, người em đang có trách nhiệm thờ cúng 2 Mẹ VNAH và 2 Liệt sỹ.

Cụ Đỗ Thị Việt là mẹ đẻ của 2 liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp, 1 liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Mẹ VNAH và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Noi gương truyền thống cách mạng của gia đình, sau khi người chồng thân yêu là ông Nguyễn Văn Phúc đã hy sinh, bà Đào Thị Tha (con dâu của cụ Nguyễn Văn Ấm và Đỗ Thị Việt) lại một lần nữa tiễn người con trai cả là Nguyễn Văn Lễ lên đường chống Mỹ cứu nước và đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ghi nhận và tri ân những cống hiến, ngày 01/11/2014, bà Đào Thị Tha đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Mẹ VNAH.

Là con trai thứ trong gia đình, sau khi phục viên về quê hương, ông Nguyễn Văn Nghĩa cùng gia đình sinh sống trong ngôi nhà của ông cha để lại được xây dựng từ năm 1942, đã bị mối mọt do trong những năm kháng chiến, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa đã cho Nhà nước mượn ngôi nhà để làm kho chứa muối phục vụ cách mạng, do muối mặn ngấm lâu ngày, tường và nền nhà quanh năm suốt tháng ẩm ướt, không thể xây trát, khắc phục những chỗ tường vi bong tróc, vỡ lở, độ mặn, độ ẩm của muối đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, hư hỏng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Cả hai ông bà Nguyễn Văn Nghĩa và bà Vũ Thị Huệ đến nay đều đã trên 75 tuổi, sức khỏe, tuổi già, ngày một phát sinh nhiều bệnh tật, không thể tham gia lao động sản xuất, cuộc sống sinh hoạt của ông bà chỉ trông cậy vào số tiền gần 3.000.000đ tiền thờ cúng hai liệt sỹ là bố đẻ Nguyễn Văn Phúc và người anh trai Nguyễn Văn Lễ; nơi thờ cúng liệt sỹ và các Mẹ VNAH cũng không được tôn nghiêm; đây là điều khiến ông bà Nguyễn Văn Nghĩa, Vũ Thị Huệ luôn cảm thấy day dứt, đau lòng, song đành buông xuôi vì tuổi già và điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn.

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, Hội HTGĐLS, Tỉnh Đoàn thanh niên và Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông đã phối hợp, cùng đứng ra vận động tài trợ kinh phí để hỗ trợ, giúp gia đình ông làm mới nhà ở. Được sự đồng hành, làm cầu nối với Nhà máy Z183, với trách nhiệm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, cán bộ, chiến sỹ thuộc ở số đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tự nguyện đóng góp từ tiền lương, thu nhập của mình, quyên góp được  số tiền là 80.000.000 đồng đã hỗ trợ để cùng với khoản tiết kiệm, chắt chiu của ông bà, sự đóng góp, ủng hộ của anh em, con cháu, họ hàng và giúp đỡ ngày công lao động của các đoàn thể, bà con trong cộng đồng dân cư. Căn nhà xây cấp 4 rộng rãi, khang trang với tổng diện tích trên 100m2 của gia đình ông bà Nguyễn Văn Nghĩa, Vũ Thị Huệ đã  hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 3 tháng khởi công xây dựng.

Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái và Nhà máy Z 183 tặng quà chúc mừng và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho ông Nguyễn Văn Nghĩa

Vừa qua, được sự ủy nhiệm của các nhà tài trợ, nhân dịp khánh thành nhà mới, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Thơm, Phó Chính ủy Nhà máy Z183 và Chủ tịch Hội HTGĐLS Đồng Quang Hưng đã trực tiếp trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa số tiền hỗ trợ và các phần quà tặng có giá trị của các đơn vị vận động tài trợ. Gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa đã có được ngôi nhà khang trang để sinh sống và có nơi thờ cúng Mẹ VNAH và các Liệt sỹ./.

Nguyễn Ngọc Sơn
PCT thường trực Tỉnh hội Yên Bái

 

 

                                                                            

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ký ức Trường Sơn

    Ký ức Trường Sơn

    Sau 49 năm Trường Sơn lặng tiếng súng, Cựu chiến sỹ Trường Sơn Lưu Sỹ Mùi vẫn bồi hồi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, lúc anh cùng đồng đội lập nên thành tích thần kỳ, tạo dòng huyết mạch xăng dầu chi viện cho chiến trường miền Nam. ...