• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCDDC/dioxin xã Hiệp Tùng làm tốt công tác xây dựng Quỹ NNCĐDC

Thực hiện Nghị quyết của BCH Hội NNCĐDC/dioxin xã Hiệp Tùng năm 2024, theo đó UBND xã giao chỉ tiêu Quỹ NNCĐDC năm 2024 là 7.000.000đ, với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên, sự ủng hộ của nhân dân, tính đến ngày 20/8/2024, Hội đã vận động được 8.000.000đ, vượt chỉ tiêu 1 triệu đồng (đạt 114,2 %). Kết quả đó, đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Hội, trong những năm qua việc sử dụng Quỹ đúng mục đích, hiệu quả và được công khai minh bạch trong việc thu, chi.

 

Ông  Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Hiệp Tùng tặng quà cho nạn nhân dịp Ngày nạn nhân chất độc da cam 10/8/ năm 2024

Hội đã tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân nhất là những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; từ đầu năm đến nay, Hội NNCDDC/dioxin xã đã trao tặng 21 suất quà cho NNCĐDC trong với trị giá10,5 triệu đồng; trong đó, 15 suất cho NNCDDC là người trực tiếp tham gia kháng chiến và 6 suất cho con đẻ của họ.

Từ nay đến hết năm 2024, Hội NNCDDC/dioxin xã tiếp tục thực hiện các mặt công tác của Hội theo chức năng nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, tích cực vận động để chăm sóc nạn nhân, tạo sinh kế giúp cho nạn nhân có điều kiện để phát triển sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống./.

 Minh Sửa- Huyện hội Năm Căn

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...