• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

HỘI XÃ VŨ THƯ TRAO HƠN 200 SUẤT QUÀ CHO NẠN NHÂN DA CAM VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT DỊP 30/4

 Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam nặng tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Cụm Hội số 17. Dự và trực tiếp trao quà tới các đối tương có bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vũ Thư và đại diện lãnh đạo Ban Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam nặng tỉnh Hưng Yên cùng trên 200 nạn nhân, người khuyết tật nhận quà.

 Chương trình đã trao 208 suất quà tới nạn nhân, đại diên các gia đình nạn nhân và người khuyết tật nặng, với tổng trị giá hơn 86 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Công ty TNHH Bao bì Hương Sen cùng nhóm thiện nguyện tại Hà Nội tài trợ.

 

Bà Trần Thị Minh (bìa phải) trao quà cho nạn nhân, người khuyết tật

Tuy giá trị mỗi suất quà chưa lớn nhưng được trao đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày miền Nam giải phóng là thể hiện sự quan tâm, tri ân của cấp ủy, chính quyền và người lao động Công ty TNHH Bao bì Hương Sen đối với những người có công làm nên Chiến thắng 30/4/1975, đây là nguồn động viên to lớn, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho nạn nhân chất độc da cam và những hoàn cảnh kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vũ Thư bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Trần Thị Minh
Chủ tịch Hội xã Vũ Thư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.