• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hơn 1,8 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 2-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028, Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 7.436 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có 6.410 hội viên tình nguyện, 1.026 người đang hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Năm 2024, với chủ đề hoạt động “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, nghĩa tình vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 3.555 phần quà, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Công tác xây dựng quỹ Hội tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã chủ động duy trì và vận động xây dựng quỹ dự phòng đạt hơn 4,1 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước đã bầu bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguồn: Báo Bình Phước Online

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.