Trong tháng Bảy tri ân, chúng tôi đến trao tặng xe lăn cho hai đồng đội là NNCĐDC và vợ của một hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau buổi trao tặng, khi ngồi nghỉ bên quán nước ven đường, một cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ân cần hỏi:
– Lương hưu của ông có cao không mà tôi thấy ông thường xuyên đi tặng xe lăn cho các đối tượng chính sách như vậy?
Tôi chân thành thưa:
– Thưa bác, vừa rồi tôi được nhận Huy hiệu Đảng. Tôi giữ lại một phần làm kỷ niệm, phần còn lại mua được hai chiếc xe lăn để tặng đồng đội là NNCĐDC, những người nhiều năm đau yếu, hoàn cảnh khó khăn và chưa có điều kiện sắm cho mình phương tiện đi lại cần thiết.
Nghe xong, ông trầm ngâm giây lát rồi ghé tai tôi nói nhỏ:
– Cho tôi được góp sức cùng các ông nhé. Tôi cũng vừa nhận Huy hiệu Đảng và xin ủng hộ hai chiếc xe lăn.
Tôi xúc động nắm chặt tay ông:
– Cảm ơn bác rất nhiều! Chúng tôi liên hệ mua xe, Bác thanh toán trực tiếp cho cửa hàng là được. Điều quý nhất là bác thu xếp thời gian đi cùng chúng tôi trao tặng, bởi đợt này Hội còn cần tới 17 chiếc xe lăn cho các đồng đội bị liệt chân.
Ngay ngày hôm sau, trong đoàn trao tặng đã có hai chiếc xe lăn do chính ông tài trợ. Ngồi bên những người được nhận quà, ông nghẹn ngào chia sẻ:
– Cảm ơn các đồng chí cựu chiến binh và Hội Da cam đã cho tôi cơ hội được làm việc ý nghĩa này. Về nhà, tôi sẽ vận động thêm bạn bè, người thân cùng chung tay.
Đó chính là cách chúng tôi vận động: chân thành, giản dị và lấy “người thật, việc thật”
Bải và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên.















Bình luận